Dáng người nhỏ thó, Trần Kim Ngân (23 tuổi) bớt hốc hác hơn những ngày bị tạm giam, song khuôn mặt vẫn thoáng nét buồn.
Hồi năm ngoái, Ngân quen biết anh Lương qua mạng xã hội. Khoảng ba tháng sau, tối 30/11/2016, anh Lương xin số điện thoại hẹn cô gái đi ăn cho biết mặt rồi qua nhà trọ chở đi chơi. Sau khi đi lòng vòng, người đàn ông chở Ngân đến bãi đất trống sau chùa Huệ Nghiêm (quận 2) để tâm sự. Người đàn ông âu yếm, đòi "yêu" nhưng Ngân không đồng ý, đẩy ra. Anh này sau đó xô cô gái ngã rồi rút dao đe dọa.
Thấy có ánh đèn xe chạy ngang qua, Ngân định tri hô nhưng bị gã đàn ông bịt miệng, buộc nằm im nếu không sẽ giết. Anh Lương dùng vũ lực, khống chế cô gái để sàm sỡ. Ngân chống trả quyết liệt, rồi giằng co làm con dao đâm vào bụng anh này. Cô cắn vào ngực anh ta, giật lấy con dao định bỏ chạy. Bị người đàn ông kéo lại, Ngân đâm thêm nhát nữa trúng ngực anh này rồi chạy ra đường đón taxi về.
Nạn nhân lết lên xe máy bỏ đi, nhưng chạy đến gần chợ Bình Khánh thì ngã vào hàng rào quán cà phê ven đường, tử vong.
Ngân sau đó bị truy tố về tội Giết người với mức án cao nhất lên đến 15 năm tù. Hai tháng trước, TAND TP HCM xử sơ thẩm, chuyển tội danh cho Ngân sang Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh và tuyên 9 tháng 16 ngày tù (bằng thời gian tạm giam). Theo tòa, Ngân có nhiều tình tiết giảm nhẹ, được gia đình nạn nhân xin giảm án. Tòa cho rằng thời gian tạm giam đã đủ tính răn đe.
Ngân cho biết ngay sau khi được trả tự do, bố mẹ lập tức đưa cô về quê Bạc Liêu sống với ông bà ngoại để quên đi những ngày lao lý. Khoảng một tháng sau, cô nhận được thông báo, Viện kiểm sát kháng nghị bản án theo hướng yêu cầu cấp phúc thẩm xử cô về tội Giết người như truy tố ban đầu.
"Biết em bị đề nghị tăng án, bố mẹ rất buồn, lại khăn gói lên Sài Gòn thuê trọ kiếm việc làm để đợi tòa triệu tập. Từ ngày em bị bắt giam, bố mẹ em suy sụp già nua hơn tuổi khiến em cảm thấy đau lòng", cô gái nói. Ngân cho biết thương hoàn cảnh của cô, luật sư đã giới thiệu công việc làm thêm theo ca để cô có tiền trang trải những ngày ở thành phố.
Ngân nói đã gần một năm trôi qua nhưng mỗi lần nghĩ đến những gì đã qua là nước mắt lại giàn giụa. Cảm giác sợ hãi, buồn tủi khiến cô nhiều đêm mất ngủ.
"Hôm đó, thấy anh ấy chở em vào đoạn đường vắng, em đòi về thì anh ấy bảo đường này về nhà luôn. Sau đó em mới biết đó là con đường cụt", Ngân kể lại.
Sau khi đâm anh Lương chạy thoát ra ngoài, cô gặp người đàn ông lớn tuổi kể lại sự việc nhờ ông chỉ đường lên công an phường trình báo. Chạy một đoạn nữa, cô gặp hai thanh niên, nhờ họ vào hiện trường cứu anh Lương và gọi công an giúp. Sau đó cô đón taxi về nhà.
"Về đến công an phường Hậu Giang nơi em ở, em đứng thẫn thờ một hồi định vào đầu thú nhưng nghĩ anh Lương không sao nên em lại ra về", cô gái nói và cho biết sáng hôm sau gọi điện cho anh Lương hỏi thăm tình hình nhưng không thể liên lạc. Ngân sau đó nhờ nữ đồng nghiệp đến hiện trường và hỏi người dân nhưng không ai hay biết.
Nghĩ người đàn ông được cứu sống, cô yên tâm. Cho đến khi bị công an bắt tại cửa hàng, Ngân mới biết nạn nhân đã tử vong.
"Em bị sốc, cảm giác trống rỗng chỉ biết khóc. Những ngày thu mình trong trại giam, em như mất đi cảm giác về cuộc sống. Cho đến khi mẹ gửi đồ ăn vào thì em mới sực tỉnh, biết chuyện gì đã xảy ra và đang ở đâu. Lúc đó, cảm giác vô cùng đau đớn", Ngân nhớ lại, đôi mắt ngấn đỏ.
Ngân cho biết sau khi được tự do, cô định đến thăm mẹ anh Lương luôn. Nhưng bố mẹ sợ cô đến nhìn thấy di ảnh của nạn nhân được người mẹ treo khắp nhà sẽ bị ám ảnh. Cho tới gần đây, Ngân mới thuyết phục bố mẹ chở đến thăm bà. Dù rất đau buồn vì người con trai duy nhất đã chết, người mẹ không oán trách Ngân khi biết được nguồn cơn sự việc. Bà nói trong phiên phúc thẩm sắp tới sẽ tiếp tục xin tòa giảm nhẹ cho Ngân để cô được sum họp với gia đình.
Trước đó, trong phiên xử sơ thẩm, dù sức yếu, mẹ của Lương nhờ người đưa đến tòa và xin giảm nhẹ hình phạt cho Ngân vì cô còn quá trẻ.
Bình Nguyên