Nhân ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trần Văn Cường (22 tuổi, ở thôn Vạn Phúc, Vạn Kim, Mỹ Đức, Hà Nội) và nhóm bạn học cùng phổ thông hẹn gặp nhau ở quán cà phê Kim Ngân, xã Đốc Tín. Trong số những người bạn đến họp lớp có Hoàng Văn Hai (21 tuổi, bạn của Cường).
Cả nhóm ngồi được một lúc thì Nguyễn Đình Tuyến, bạn học cũ đến sau. Cường đùa: "Thằng Tuyến Quảng đến rồi". Cho rằng bạn chửi tên bố mình, Tuyến xô vào định xô xát nhưng bạn bè can ngăn. Sau đó cả nhóm ngồi uống bia.
Đang ngồi cùng bạn, Cường có điện thoại của người yêu gọi nên đứng dậy định ra về. Tuyến, Hai và một người bạn là Nguyễn Đình Thăng chặn xe, bắt Cường ở lại uống bia nhưng anh ta không nghe. Hai bên giằng co, xô xát. Thấy ầm ĩ, mọi người đến xem, trong đó có bố và anh trai của Cường.
Cường (đứng giữa) và các bị cáo trước vành móng ngựa. |
Lúc đó, thấy con bị quây ở giữa quán, tưởng là đánh nhau, ông này đã can ngăn. Thăng đã đấm vào người bố của Cường. Thấy bạn đấm bố mình, Cường nổi xung, vơ chai bia đập vỡ đáy làm hung khí. Anh ta vung lên và đâm nhiều nhát vào cổ Hải, Tuyến cũng bị một nhát vào vai. Gây án xong, Cường bỏ trốn. Sau đó, thấy bố thông báo anh Hai chết, Cường đã ra đầu thú.
Hôm nay, ngày 14/12, Cường bị đưa ra trước vành móng ngựa của TAND thành phố Hà Nội xét xử về hành vi giết người. Tuyến và Thăng cũng bị xét xử, về tội danh gây rối trật tự công cộng. Trước khi vụ án được đưa ra xử, gia đình Cường đã bồi thường thiệt hại cho bố mẹ anh Hai số tiền 44 triệu đồng. Ngày tuần, lễ, họ đều thành tâm đến hương khói cho anh Hai.
Tại tòa, bố mẹ nạn nhân đã đứng lên xin giảm hình phạt cho bị cáo. Theo ông bà, dù đau lòng vì mất con nhưng họ mong muốn Cường sớm được trở về xã hội, làm lại cuộc đời.
Hội đồng xét xử nhận định, vụ án xảy ra một phần cũng có lỗi của bị hại, gia đình bị cáo đã khắc phục hậu quả, và bố mẹ nạn nhân xin giảm án, Tòa đã tuyên phạt Cường 8 năm tù về tội giết người. Thăng và Tuyến nhận 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Việt Dũng