Chiều 13/6, có mặt tại trụ sở công an đồn Bắc Đuống, huyện Gia Lâm, Hà Nội, Nguyễn Mạnh Toản (20 tuổi), mái tóc húi cua, gương mặt lì lợm lí nhí kể lại nguyên do hành vi phạm pháp của mình.
Nam thanh niên từng là vận động viên Vovinam của thành phố quen và có tình cảm với nữ sinh Phạm Hồng Oanh (18 tuổi) từ hơn 2 năm trước vì ở cùng xã Dương Hà. Sau khi giải nghệ vì thành tích thi đấu thấp, Toản đã học nghề cắt tóc ở thị trấn Yên Viên (huyện Gia Lâm).
“Khoảng tháng 11/2012, lúc này em và Oanh chia tay, em quen với Yến, đang học lớp 10. Vẻ nhí nhảnh của Yến đã làm em có tình cảm", Toản cho biết. Theo lời Toản, giữa hai chị em Yến và Oanh đã xảy ra cãi vã. Hai bên không nhượng bộ và có những lời xúc xiểm nhau trên Facebook. “Em không liên quan gì đến mâu thuẫn của họ nhưng thường bị Yến lên mạng viết những câu tục tĩu thằng này, thằng kia…”, Toản nói.
Nguyễn Mạnh Toản tại trụ sở công an. Ảnh: Việt Dũng. |
Vài tháng trước, Toản nối lại tình cảm với Oanh. Thỉnh thoảng lên mạng, thấy những câu chửi của Yến, Toản tức tối nên đến nhà Yến gặp bố đẻ của thiếu nữ này là ông Nguyễn Văn Sửu để nói về mâu thuẫn trên.
“Nhiều lần bị nhục mạ trên Facebook, em tức quá nên đã không nghĩ được nhiều mà làm liều”, Toản nói. Thanh niên này đã mua mắm tôm rồi trộn lẫn với sơn đỏ. Sau đó, cậu ta bỏ ra 100.000 đồng để mua một vòng hoa tang nhằm khủng bố tinh thần gia đình Yến cho bõ tức.
Đêm 11/6, Toản cùng với Nguyễn Tuấn Tùng (23 tuổi), Nguyễn Tuấn Anh (18 tuổi) mang theo vòng hoa tang và chất bẩn trên đến gia đình ông Sửu. Tuấn Anh là người ném hỗn hợp chất bẩn và đặt vòng hoa tang trước cửa nhà nạn nhân.
Tuy nhiên, theo tài liệu của cơ quan công an, khi Toản nối lại tình cảm với Oanh nhưng vẫn tơ tưởng tới hình bóng của Yến. Yến cho hay, khoảng tháng 2 vừa qua, Toản nhiều lần nhắn tin bày tỏ tình cảm, tán tỉnh cô. Một thời gian sau, Oanh biết người yêu đang “cưa” Yến nên đã nảy sinh thù ghét, chửi bới Yến trên Facebook. "Yến khai bị Oanh nhiều lần xúc phạm danh dự vì ghen tuông”, một điều tra viên cho biết. Ngày 11/6, Oanh có nhắn tin hẹn “tình địch” để nói chuyện phải trái nhưng Yến trả lời “có việc gì thì qua nhà”.
Buổi chiều hôm đó, Oanh nhận được tin nhắn của Toản với nội dung: “Không chửi nhau nữa, có việc gì để chồng giải quyết”. Trên thực tế, khi chưa được đáp lại tình cảm từ Yến, để lấy lòng Oanh, Toản đã cùng bạn “gửi thông điệp” doạ dẫm: “Yến sẽ phải gánh chịu mọi hậu quả”, nếu còn cãi nhau với bạn gái cậu ta.
Trong khi đó, sau khi gây ra vụ khủng bố tinh thần trên, Toản và nhóm bạn vẫn dửng dưng như không có chuyện gì. Cậu ta vẫn làm công việc cà số xe ôtô đến đăng ký ở trụ sở công an quận Cầu Giấy trên đường Láng. Đến rạng sáng 13/6, lần lượt Toản, Tuấn Anh và Tùng bị triệu tập lên trụ sở công an.
Theo một điều tra viên, lúc đầu thanh niên này một mực không thừa nhận hành vi phạm pháp. Cơ quan công an đã phải đấu tranh 4 tiếng đồng hồ từ 1h đến 5h sáng 13/6 với Oanh. Hành vi của Toản và đồng bọn bị lật tẩy. Toản cho rằng hối hận vì việc làm phạm pháp nhưng đã quá muộn.
Hồ sơ đang vụ việc đang được hoàn tất để chuyển lên công an huyện Gia Lâm tiếp tục điều tra, xử lý.
Việt Dũng