7h30 sáng 6/11, vợ chồng anh Trần Văn Chương (38 tuổi), chủ tiệm cầm đồ tại khu phố 8, thị trấn Củ Chi, TP HCM dừng chiếc Ford Escape trước cửa tiệm rồi bước vào để lấy đồ. Theo thói quen, cũng như mọi hôm hai vợ chồng không rút chìa khóa mà chỉ khép cửa ôtô lại.
Vị trí chiếc xe đỗ trước khi tên cướp lái chạy. |
Bất ngờ, một người đàn ông lẻn vào nổ máy rồi rồ xe chạy ra hướng quốc lộ 22, sau đó lại rẽ về phía ngã tư An Sương, đi ào vào đường ngược chiều.
Vợ chồng anh Chương quá bất ngờ trước tình huống trên bèn lao ra vừa chạy theo vừa tri hô, tuy nhiên không thể đuổi kịp. Ngay lúc đó, may mắn vợ chồng ông chủ tiệm gặp một người quen đang lái xe tải trên đường bèn vẫy dừng lại. Nghe thông báo sự việc, tài xế xe tải bèn quay đầu xe đuổi theo.
Phải đuổi đến hơn 1 km, tài xế xe tải mới bám kịp và chặn đầu chiếc Ford Escape, sau đó cùng nhiều người dân xung quanh túm chặt kẻ cướp xe dẫn về công an phường.
Cảnh sát cho hay, khám xét trong người tên cướp không thấy bất kỳ giấy tờ tùy thân nào mà chỉ có một tờ tiền 5 nghìn đồng bị vò nát, người này lại có nhiều biểu hiện bệnh tâm thần, nên nhiều khả năng sẽ phải làm thủ tục đem đi giám định.
Xuân Hoàng