Ngày 13/9, Công an tỉnh Hưng Yên đã di lý Hoàng Văn Tuấn (tức Hoàng Văn An, 18 tuổi, ở thôn Nhạn Tháp, xã Mễ Sở, Văn Giang) từ Hà Nội về trụ sở để làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản. Nạn nhân là cụ Sắc, 82 tuổi, trú cùng thôn.
Ngày 21/8, cụ Nguyễn Thị Sắc được con trai phát hiện nằm trên giường. Hai chân tay của cụ bị trói, miệng nhét giẻ. Chiếc khăn vấn tóc của cụ Sắc che kín mặt. Khi đó, người con xác định cụ đã tử vong, đồ đạc bị lục tung nên báo cảnh sát. Lực lượng chức năng xác định, trên người cụ Sắc có nhiều vết bầm dập, bị gẫy một số dẻ xương sườn. Nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do ngạt.
Phòng cảnh sát hình sự tỉnh xác định vụ án trên là giết người, cướp tài sản. Hung thủ có thể là người quen biết với nạn nhân và thông thuộc ngôi nhà. Các trinh sát đã triệu tập Nguyễn Tiến Dũng (20 tuổi, cháu ngoại cụ Sắc), sống cùng thôn. Gã này thừa nhận cùng với em họ Hoàng Văn Tuấn (bà nội Tuấn và cụ Sắc là chị em ruột) gây ra vụ án trên. Trong khi Dũng bị bắt tạm giam, Tuấn bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 8/9, cơ quan điều tra truy nã toàn quốc thanh niên này.
Hoàng Văn Tuấn tại trụ sở cảnh sát. |
Khoảng 18h30 ngày 12/9, tổ công tác đội cảnh sát trật tự phản ứng nhanh huyện Thanh Trì gồmThượng úy Đinh Văn Minh, Thiếu úy Triệu Khắc Tuyến và Thượng sĩ Bùi Phương Nam kiểm tra một thanh niên có dấu hiệu khả nghi ở bến xe trên địa bàn. Người này khai là Nguyễn Văn Hiền, 21 tuổi, anh rể của Hoàng Văn Tuấn, kẻ đang bị truy nã. Hiền đón Tuấn từ miền Nam ra.
Được sự vận động của cảnh sát, Tuấn đã theo anh rể ra đầu thú. Tuấn là con thứ hai trong gia đình hai chị em. Gia đình cũng khá giả nhưng cậu ta bỏ học từ năm lớp 7. Ngày nào thanh niên mới lớn này cũng vùi đầu trong quán net, chơi lô đề cờ bạc. Số tiền cậu ta vay nặng lãi để đổ vào đỏ đen lên tới gần 100 triệu đồng.
Bị thúc ép trả nợ, Tuấn tìm cách xoay tiền. Trong lúc đó, cậu ta đã tìm đến anh họ Nguyễn Tiến Dũng giúp đỡ. Lúc đầu Tuấn rủ Dũng vào Đồng Nai làm ăn. Dũng viện lý do không có tiền và đưa ra kế hoạch vào nhà bà ngoại Nguyễn Thị Sắc trộm.
Khoảng 20h ngày 20/8, Tuấn mang theo chiếc áo để che mặt, còn Dũng cầm đôi gang tay, mũ trùm đen. Chúng vào nhà cụ Sắc từ cửa sau. Tuấn là người lần cạp quần của cụ Sắc lấy được 1,2 triệu đồng. Bị cụ phát hiện, chúng trói cụ, nhét giẻ vào miệng nạn nhân. Dũng còn ghé tai vào ngực kiểm tra xem bà mình còn sống hay đã chết, còn Tuấn động viên: "Chắc bà chỉ ngất đi thôi, tý nữa sẽ tỉnh lại".
Trước khi bỏ đi, cả hai lấy điện thoại và chiếc nhẫn của cụ Sắc. Sau khi gây án, Dũng đưa toàn bộ tài sản cho Tuấn cầm rồi về nhà ngủ. Tuấn cũng qua nhà lấy quần áo rồi bỏ trốn theo sang địa bàn huyện Thanh Trì, Hà Nội thuê nhà nghỉ. Đến 6h sáng hôm sau, Tuấn bán chiếc điện thoại được 100.000 đồng, và hẹn với Dũng lên Hà Nội chia tài sản.
Chúng gặp nhau tại một quán net và ngồi chơi đến chiều. Sau đó, Dũng và Tuấn lần mò vào một tiệm vàng ở khu vực đường Giải Phóng bán nhẫn là vàng giả. 17h cùng ngày, Dũng ra chỗ chị gái ở quận Hoàng Mai thì nghe tin bà Sắc mất. Anh ta được cậu em họ chia 400.000 đồng rồi bắt xe khách về quê.
Trong khi đó, Tuấn đã lang thang ở Hà Nội đến sáng 22/8 rồi đón xe vào Đồng Nai. Tại đây, hắn làm bốc vác ở bến xe. Nhiều đêm, đứa cháu bất hiếu này không ngủ được vì ám ảnh tội lỗi. Sau hơn 20 ngày lẩn trốn, kẻ giết người đã quyết định ra Hà Nội đầu thú.
Phương Việt