Trong cơn ghen ngược mù quáng, Hồ Thị Thùy Linh (ở thị trấn Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình) đã cầm chiếc dùi đục đâm gần 100 nhát vào người phụ nữ đang mang bầu tháng thứ 8 khiến dư luận bàng hoàng. Tương lai đóng sập trước mắt cô chỉ trong một phút không làm chủ được mình.
Một ngày sau khi gây án mạng, ngày 24/10, Linh bị cảnh sát bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Linh khai khi còn là học sinh, cô đem lòng yêu anh Ngô Sỹ Hùng (23 tuổi). Sau thời gian mặn nồng qua lại, người đàn ông lớn hơn 5 tuổi đã bỏ cô, yêu thiếu nữ tên Nhung. Nhìn hai người nên vợ nên chồng, lại đang sắp đón đứa con đầu lòng, Linh bực tức.
Linh nung nấu ý định trả thù vợ của Hùng vì cho rằng cô này đã cướp mất người yêu của mình. Tối 22/10, Linh thủ sẵn một chiếc dùi đục rồi hẹn gặp Nhung.
Hiện trường vụ sát hại người phụ nữ mang thai bằng gần 100 nhát dao. Ảnh: Hưng Nguyễn |
Khi vừa ra ngoài, Linh khống chế Nhung đến vườn cây vắng ở xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch. Sau một hồi lời qua tiếng lại, trong cơn điên cuồng vì ghen, Linh đã vung tay, sát hại Nhung bằng gần 100 nhát đâm trên khắp cơ thể. Khi vụ việc được phát hiện, do mẹ chết quá lâu, thai nhi 8 tháng tuổi đã tử vong.
Không gây án mạng kinh hoàng như Linh, nhiều "Hoạn Thư" cũng đã hủy hoại nhan sắc, sức khỏe tình địch bằng những đòn hiểm độc. Bà Trinh (ở thị trấn Đức Phổ, Quảng Ngãi) và chồng lấy nhau và sinh được 3 cô con gái. Vài năm trở lại đây, cuộc sống cơm không lành, canh chẳng ngọt khiến hai người thường xuyên mâu thuẫn, cãi vã. Người chồng sau đó nảy sinh tình cảm bất chính với chị Huỳnh Thị Hồng Vy (28 tuổi). Khi chị Vy mang thai và đến ngày sinh nở, người đàn ông đã đưa chị đến nhà một bác sĩ xin cho mẹ con chị tá túc và nhờ chăm sóc.
Phát hiện chồng có con riêng, bà Trinh đã lần mò, truy tìm tung tích tình địch. Một ngày giữa tháng 7, bà cùng một số người đeo khẩu trang kín mặt vào nhà vị bác sĩ. Ngay lập tức, nhóm người lao vào phòng có chị Vy đang ở, thấy đứa bé đang nằm trên võng, họ hô nhau: "Ẵm lấy thằng nhỏ". Thấy vậy, bác sĩ lao vào giằng đứa bé liền bị một người phụ nữ lấy bịch ớt tươi nghiền sẵn pha với nước đổ lên người. Vị bác sĩ cố khom người, ôm chặt cháu bé vùng chạy ra phía sau nhà thoát thân.
Lúc này, những "vị khách không mời" quay sang túm tóc, vật chị Vy xuống nền nhà rồi rạch mặt... Họ còn xát ớt lên cơ thể người mẹ trẻ. Chị Vy và con trai sau đó được hàng xóm đưa cấp cứu tại bệnh viện. Tại cơ quan công an, người đàn bà đã luống tuổi thừa nhận chỉ vì một phút nông nổi không làm chủ được mình, giờ vướng vào vòng lao lý, gia đình tan nát.
Khác với nhiều người đàn bà vì ghen tuông đã hại tình địch bằng mọi giá, bà Lê Thị Hiển (ở huyện Thường Tín, Hà Nội) lại xử chính người chồng đã đầu gối tay ấp với mình suốt gần 40 năm chung sống.
Gương mặt khắc khổ với đôi bàn tay sần sùi, chai sạn, dáng vẻ quê mùa, không ai nghĩ bà Hiển lại có thể có âm mưu tàn độc đến như vậy.
Vốn làm nông, hai vợ chồng ông Phạm Văn Đường (56 tuổi) và bà Lê Thị Hiển (55 tuổi) chăm chỉ làm ăn với nghề trồng trọt, chăn nuôi. Khi kiếm được chút vốn, ông Đường đi học lái xe. Từ ngày sắm được chiếc ôtô 7 chỗ chở khách thuê, cuộc sống của gia đình bà Hiển thêm khấm khá.
Bà Hiển tại cơ quan điều tra. Ảnh: N.Anh |
Tuy nhiên, khi đã lên chức ông bà, ông Đường lại say mê một người phụ nữ kém tuổi con trai lớn của mình. Biết tính chồng gia trưởng, bà Hiển và các người con không dám can ngăn vì sợ, chỉ nói bóng gió. Khi ông Đường không về nhà nữa mà vào nội thành thuê nhà trọ sống công khai với cô bồ, khiến người đàn bà vốn quanh năm chân lấm tay bùn nổi cơn ghen.
Theo lời khai của bà Hiến, trong một lần thồ hàng lên chợ Tam Hiệp bán, tình cờ bà Hiển gặp tình địch. Người đàn bà kia lại buông những lời cạnh khóe khó nghe khiến bà cầm dép ném cô ta. Biết chuyện, ông Đường đùng đùng về đánh vợ khiến bà uất ức. Ông chồng còn đập phá đồ đạc, rồi tuyên bố chia đất xây nhà cho bồ nhí.
Đến lúc này người đàn bà 4 con không còn nhẫn nhịn, bà Hiển đã nhờ em trai thuê côn đồ gây thương tích cho ông chồng, với giá "70 triệu đồng ở chân, còn tay 30 triệu". Sau một đêm suy nghĩ, sáng 26/5, bà Hiển cùng với em trai tới quán cà phê gặp nhóm côn đồ, đưa trước 10 triệu đồng và thỏa thuận chỉ gây thương tích ở tay.
19h cùng ngày, nhóm côn đồ áp sát phòng trọ, thấy ông Đường đang ngồi trên ghế, chúng lao lao vào chém một nhát vào cổ. Được hàng xóm đưa đi cấp cứu nhưng ông này đã tử vong.
Trong nước mắt, người đàn bà lam lũ này khai: "Mục đích tôi thuê côn đồ "xử" chồng chỉ muốn đánh gãy tay để ông hết đường kiếm tiền nuôi bồ nhí chứ không muốn lấy mạng ông ấy vì dù sao đấy cũng là cha của bốn đứa con tôi. Không ngờ xảy ra sự việc thế này".
Theo tiến sĩ tâm lý học Trần Thị Hồng Hà, ghen tuông là một trạng thái rất bình thường của con người, nhất là của phái nữ, nó tạo ra sự bất an, giận dữ, cô đơn, thù hận và lo sợ. Khi người đàn bà đặt hết niềm tin vào người đàn ông, nhưng lại nhận được sự hờ hững, hắt hủi, thay lòng đổi dạ thì cảm thấy bị sốc. Trong lúc tức giận họ muốn làm điều gì đó khiến người người kia phải trả giá. Những người này khi quá ghen, không biết kìm chế cơn tức giận đã chọn cách giải quyết bằng con đường bạo lực.
"Việc đầu tiên là phải biết kiềm chế. Khi bắt đầu thấy có cảm giác hơi ghen tuông là lúc tốt nhất để người phụ nữ bình tĩnh lại, không để cho cảm giác này lấn lướt lý trí của mình, không được khiến cho mình nổi cơn tam bành, và làm hay nói những điều sau này sẽ hối tiếc, hoặc gây ra những đổ vỡ tai hại không thể hàn gắn được".
Nguyên Anh