Bàn Hoàng Triều (29 tuổi, ở Hà Giang) vốn làm cửu vạn tại khu vực biên giới Trung Quốc, lấy cô họ của Cao Văn Hiến (21 tuổi, quê Thái Bình). Thời gian này, Triều quen với một phụ nữ người Việt Nam tên Phương và được cô ta nhờ tìm phụ nữ lừa bán vào động mại dâm. Triều được Phương hứa trả từ 37 đến 40 triệu đồng.
Khoảng tháng 2, Triều về Thái Bình gặp Hiến để thực hiện ý đồ trên. Triều hứa với đứa cháu họ này sẽ cho 3 triệu đồng nếu lừa bán được một người. Đầu tháng 5, Hiến làm quen và xin số điện thoại của Huệ, nhân viên một khách sạn ở Mai Châu, Hòa Bình.
Sau nhiều lần nhắn tin, Huệ có cảm tình đặc biệt với gã thanh niên kém cô 5 tuổi. Cô đã nhận lời yêu Hiến. Trong khi đó, thấy lừa được Huệ, Hiến thông báo cho Triều biết. Gã thanh niên này đã dụ cô gái qua bên kia biên giới làm việc cho một khách sạn lớn, mức lương 25 triệu đồng một tháng.
Tin tưởng bạn trai, Huệ đồng ý vì muốn đổi đời. Chiều 26/6, Triều hẹn gặp Hiến và Huệ ở vườn hoa trung tâm thị trấn Vũ Thư, Thái Bình rồi đưa đôi trai gái đi Lào Cai. Khi lên xe, Triều đưa trước cho Hiến 400.000 đồng.
Sáng hôm sau, cả ba đã có mặt ở Lào Cai, đi theo đường tiểu ngạch sang Trung Quốc đến nhà Phương ở bên kia biên giới. Phương nói với Triều, bà ta đồng ý mua Huệ giá 11.500 nhân dân tệ (hơn 39 triệu đồng), nhưng một tháng sau mới trả tiền.
Chiều 29/6, Phương cho Triều 1.400 Nhân dân tệ (gần 5 triệu đồng) để gã về Việt Nam. Trong khi đó, sau khi bị bán, Huệ phải di chuyển sâu vào nội địa làm gái bán dâm. Hàng ngày cô phải ngoan ngoãn tiếp khách, nếu không sẽ phải nhận đòn roi từ bọn “bảo kê”.
Thấy con gái mất tích, gia đình nạn nhân đã trình báo công an. Ngày 5/7, Công an Hà Nội lần lượt bắt giữ Triều và Hiến khi chúng đang ở Thái Bình và di lý về thủ đô. Sau khi xác minh, cảnh sát xác định được nơi Huệ bị bán.
Sau 3 ngày nhận trình báo, Công an Hà Nội đã giải cứu được Huệ. Cô gái tủi hổ cho hay phải tiếp hàng chục lượt khách mỗi ngày và còn bị đòn roi của những kẻ bảo kê.
Hoàng Việt
* Tên nạn nhân đã thay đổi