Vài ngày nay, trên nhiều diễn đàn và mạng chia sẻ bàn tán sôi nổi đoạn clip “Ma nữ hỗn chiến với cảnh sát cơ động” dài hơn 2 phút ghi cảnh một phụ nữ luôn miệng lăng mạ và nhảy bổ vào tát hai cảnh sát cơ động.
Vụ việc diễn ra khi trời tối, trên một tuyến phố lác đác người qua lại. Lúc đầu, người phụ nữ ngồi trên xe máy đỗ sát lề đường, đứng cạnh đó là hai cảnh sát cơ động. Chị này nói giọng Bắc, với ngữ điệu, thái độ khá chanh chua.
Vừa ngồi trên xe, chị ta vừa nhắc đi nhắc lại câu: "Mày đánh tao! Mày vừa đánh tao đấy!". Trong lúc đó, hai cảnh sát đứng sát bên không nói gì.
Người phụ nữ túm cổ áo, tát cảnh sát cơ động. Ảnh từ clip |
Chừng 30 giây sau, phụ nữ này gạt chân chống xe, gọi điện thoại rồi bước xuống đường, gí tay vào trán một cảnh sát và nói: "Mày dám đánh tao chứ gì? Cho mày về phường". Vừa dứt lời, bà ta lao tới tát liên tiếp vào mặt một cảnh sát nhưng liền bị đồng nghiệp của anh này dùng gậy đánh trả lại. Sau một hồi xô xát, một cảnh sát nói: "Tao mà thèm đánh đàn bà à?”
Trưa nay, 12/10, đại tá Phạm Văn Hưng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Hà Nội cho biết, ông đã xem clip và đang tìm hiểu địa điểm xảy ra vụ việc, thái độ của người phụ nữ và cảnh sát ra sao vì trong clip không thể hiện rõ điều này.
"Tất cả thông tin đó đều phải xem xét và xác minh xem có sự việc đó xảy ra hay không vì trước đây đã có một số trường hợp cảnh sát chưa làm gì nhưng người dân đã hô hoán là đánh người và khi xác minh thì không phải", ông Hưng nói.
Cũng theo ông Hưng, xem qua clip thì thấy rất khó để xác định vì không thấy được người, địa điểm hay biển số xe. Đơn vị này đang tích cực kiểm tra thông tin và nếu xác định, làm rõ được mức độ sai phạm của cán bộ cảnh sát thì sẽ kỷ luật nghiêm khắc.
Nguyễn Lê - N.Anh