Đã hơn nửa tháng kể từ ngày vụ án xảy ra, người dân huyện Ân Thi ( thôn Anh Nhuệ, xã Văn Nhuệ, huyện Ân Thi, Hưng Yên) vẫn còn bàn luận xôn xao. Không ai ngờ, một người hiền lành như Trương Văn Chín (sinh năm 1962) trong phút hoang tưởng lại có thể nhẫn tâm giết chết người vợ đầu gối tay ấp của mình là bà Nguyễn Thị Thái.
Nhiều người dân địa phương cho biết, trước đây, gia đình bà Thái là một trong những hộ có cuộc sống khó khăn ở thôn Anh Nhuệ. Tuy nhiên, họ sống với nhau rất hạnh phúc. Hai người có với nhau 5 mặt con, 3 trai, 2 gái. Từ cuối năm 2012, khi kinh tế khấm khá hơn, bà Thái sửa lại căn nhà khang trang thì cũng là lúc ông Chín bắt đầu có biểu hiện bất ổn về tâm thần. Người đàn ông này thường xuyên nói nhảm một mình rồi đi khắp nơi chửi bới lung tung. Vì bệnh tình của ông ngày một nặng hơn, gia đình đã phải đưa đi chữa tại một trại tâm thần ở TP Hưng Yên.
Nói về người em ruột bệnh tật, ông Trương Văn Găng, nghẹn ngào kể: “Sau này, Thái và các cháu thấy em trai tôi mạnh khỏe nên đã đưa nó từ trung tâm chữa bệnh về nhà. Vụ mùa vừa rồi, Chín còn tham gia cấy cày mà có vấn đề gì đâu. Tuy nhiên, mấy ngày gần đây, tôi nghe nói vợ chồng Thái chuẩn bị làm đám cưới cho đứa con trai nên có nhiều chuyện phải lo nghĩ. Chín lại bắt đầu tái phát bệnh cũ. Mấy lần, nó nói với tôi rằng có ai đó muốn giết mình nên rất sợ hãi. Chúng tôi nghĩ có thể bệnh tình của nó lại tái phát. Nhưng chưa kịp đưa em trai đi viện thì sự việc đau lòng đã ập đến”.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng 5h sáng ngày 23/8, ông Chín không ngủ được vì bên tai văng vẳng câu nói như có ai đó dọa nạt đòi giết. Trong giây phút không làm chủ được bản thân, ông đã vơ lấy cây xà beng vụt liên tiếp vào đầu vợ mình là bà Nguyễn Thị Thái, khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ. Sau đó vì quá sợ hãi, ông Chín đã trèo lên trần nhà ẩn nấp cho tới khi chính quyền địa phương đến khuyên nhủ và đưa xuống đất.
Ông Nguyễn Văn Đáng, hàng xóm ngay cạnh nhà hung thủ kể lại: “Lúc đó khoảng 5h30, vợ chồng tôi dậy sớm chuẩn bị đi làm ruộng thì bất ngờ tôi nghe tiếng la thất thanh bên nhà bà Thái. Sau đó, tôi còn nghe tiếng đập phá từ bên ấy nữa. Nghĩ rằng ông Chín lên cơn phá phách nhà cửa nên tôi cũng mặc kệ. Tuy nhiên, sau một lúc không thấy tiếng động gì, linh cảm chuyện chẳng lành xảy ra, tôi chạy qua gọi cửa thì không thấy ai trả lời. Nhìn qua khe cửa, tôi thấy bà Thái nằm trên vũng máu lênh láng. Tôi hốt hoảng kêu mọi người phá cửa vào nhà. Lúc ập vào hiện trường, bà Thái đang nằm bất động còn ông Chín leo lên trần nhà trốn”.
Cũng theo ông Đáng, là hàng xóm từ lâu nhưng trước đây, ông chưa một lần nghe vợ chồng bà Thái lời qua tiếng lại. Gia đình ông bà chỉ lục đục từ khi ông Chín có dấu hiệu bị tâm thần. Ông Trương Văn Găng chia sẻ: “Những ngày gần đây, Chín lại có dấu hiệu tái phát bệnh trở lại. Gia đình định để cho ông Chín ăn rằm tháng bảy xong mới đưa nó đi chữa. Sự việc ra nông nỗi này, tôi nghĩ một phần do cơn bệnh của Chín tái phát. Nó lên cơn nên không làm chủ được bản thân mình và một phần do áp lực phải chuẩn bị tiền nong lo đám cưới cho đứa con trai đầu”.
Ông Nguyễn Văn Sâm (anh trai bà Thái) chia sẻ trong nước mắt: “Bố mẹ chúng tôi mất sớm. Từ nhỏ, mấy anh em đã phải nương tựa vào nhau mà sống. Trong các anh chị em, Thái là một đứa hiền lành, chăm chỉ. Sự việc diễn ra quá bất ngờ. Mặc dù gia đình chúng tôi biết Chín bị tâm thần nhưng không ngờ nó lại nhẫn tâm giết vợ. Trước khi xảy ra vụ án, tôi có khuyên em gái nên đưa chồng vào trung tâm nhưng Thái bảo còn phải chờ các con về ăn rằm với bố đã. Giờ chỉ thương bọn trẻ mẹ mất, cha tâm thần và đang bị giam giữ, chúng nó không biết phải sống như thế nào.
Ngôi nhà xây mái bằng vừa hoàn thiện còn đang chờ được quét vôi ve bị bao trùm bởi cái không khí âm u của đám tang bà Thái. Người con gái út của bà là Trương Thị Hà đứng trước hương án của mẹ, đôi mắt đỏ hoe, sụt sùi nói: “Từ lúc nhận được tin mẹ bị cha giết và chính bản thân cha đang bị tạm giữ tại cơ quan công an, em suy sụp đến nỗi không thể đứng vững. Mấy ngày qua, chúng em sống trong tận cùng đau khổ. Chẳng ai ngờ được, bố lại ra tay với mẹ tàn nhẫn đến thế. Em không biết phải vượt qua nỗi đau này như thế nào. Giờ đây, mẹ đã không còn, cha thì không biết sẽ ra sao. Em cảm thấy khủng hoảng vô cùng”.
Hà cho biết: “Khi bác Sâm thông báo mẹ bị cha giết chết, em cố gắng trấn an rằng mọi người đang lừa dối mình. Đầu óc em choáng váng, tay cầm điện thoại mà không nói nên lời”. Nói rồi Hà lại khóc nấc lên, những giọt nước mắt đau khổ chảy tràn trên gương mặt của cô gái tuổi đôi mươi, làm chúng tôi cũng không kìm được nước mắt.
Nỗi đau mất mẹ, cha bị bắt không chỉ khiến cho cô con gái út suy sụp, mà ngay đến cậu con trai cả, người giờ đây sẽ trở thành trụ cột để cho các em gái của mình dựa vào cũng cảm thấy như bị tảng đá ngàn cân đè nặng, không cách gì vượt qua được. Điều đau buồn hơn, nếu như không có án mạng thương tâm này xảy ra thì chỉ một tháng nữa thôi, Khởi (người con trai lớn của bà Thái và ông Chín) sẽ tổ chức lễ cưới. Cái chết thương tâm của mẹ chưa nguôi lại đến nỗi thấp thỏm chờ cha phải chịu sự phán xét của pháp luật, Khởi chẳng còn bụng dạ nào nghĩ đến hạnh phúc của mình nữa. Đám cưới chắc chắn phải hoãn lại. Khởi trải lòng, mấy ngày qua lúc nào cũng thất thần, cầm bát cơm lên mà cổ họng nghẹn đắng, nước mắt chực trào ra.
Nhìn tình cảnh các cháu, ông Sâm bảo: “Tôi thấy vợ chồng nó cũng chăm chỉ làm ăn nên ai cũng thương. Lúc biết tin thằng Chín dùng xà beng đánh chết vợ, tôi ngỡ ngàng không dám tin đó là sự thật. Thằng Chín lúc bình thường vốn hiền lành như vậy mà lại đang tâm giết chết vợ bao năm tần tảo yêu chồng thương con sao. Giờ mỗi ngày qua đây, nhìn ba đứa trẻ mà tôi không kìm nổi nước mắt. Chúng nó đã mất mẹ rồi, giờ đây cha nó như vậy cũng coi như không còn nữa”.
Ông Chu Hải Như, Trưởng công an xã Văn Nhuệ, cho biết thêm: ‘’Khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã có mặt kịp thời tại hiện trường, đồng thời báo cáo vụ việc lên trên. Hung thủ được vận động ra đầu thú trong ngày xảy ra án mạng. Riêng Trương Văn Chín trước đó vài tháng cũng từng được đưa đi trại tâm thần ở Kim Động, Hưng Yên một thời gian rồi về cùng vợ. Sự việc Chín giết vợ chúng tôi cũng quá bất ngờ”.
Theo Giadinh.net.vn