6h sáng, chú chó becgie chúi đầu vào bãi cỏ dại sát đường sủa inh ỏi khi được chủ dẫn đi dạo ở dự án bỏ hoang thuộc khu dân cư Rạch Lào, đoạn cách cầu Vĩnh Mậu khoảng 50 m, đường Bến Mễ Cốc (phường 15, quận 8). Thấy lạ, người chủ lại gần xem và bất ngờ khi phát hiện thi thể người đàn ông nằm trên vũng máu. Nạn nhân khoảng hơn 40 tuổi mặc quần tây xám, áo khoác đen, bên trong mặc áo sơ mi, cổ có vết cắt sâu. Người này được cho là mới bị giết, nằm cách đường Bến Mễ Cốc khoảng 5 m. Bãi cỏ nơi nạn nhân nằm ngã rạp xuống. Một cán bộ điều tra cho biết trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân. "Đây là một vụ án mạng. Có dấu hiệu cho thấy hung thủ có thể đã sát hại nạn nhân vào rạng sáng ở phía ngoài, sau đó kéo xác vào bãi cỏ", cảnh sát này nhận định. Cảnh sát tìm thấy con dao dính máu nằm lẫn trong đám cỏ ở trụ đèn đường, cách thi thể nạn nhân 2 m. Nhiều nơi phía ngoài đường nội ô của dự án vương vãi máu tươi. Công an phường, dân phòng cùng bảo vệ dân phố đã phong tỏa hiện trường để chờ tổ công an thành phố xuống xử lý. Đến 9h30, sau khi công an hoàn tất thủ tục hiện trường, thi thể người đàn ông được chuyển đi. Vụ việc thu hút hàng trăm người đứng đông nghẹt bên bờ kè đường Bến Mễ Cốc theo dõi cảnh sát khám nghiệm hiện trường. Châu Thành