Nguyễn Tất Đạt tại công an. |
Chiều 27/8, tại khu vực đường Nơ Trang Long (phường 14, quận Bình Thạnh, TP HCM) người dân hoảng hốt khi diễn ra cuộc truy đuổi náo loạn đường phố, sau đó là nhiều tiếng súng vang lên. Kẻ trúng thương đầm đìa máu bị giữ và đem đi băng bó, còn một thanh niên khác bỏ chạy vào đám đông.
Cảnh sát đặc nhiệm ngay sau đó đem kẻ bị bắt về đồn. Người này khai tên là Nguyễn Tất Đạt (24 tuổi, ngụ Đồng Nai). Còn kẻ trốn thoát tên Thanh.
Cảnh sát cho hay, trong lúc đi tuần họ phát hiện hai thanh niên chở nhau lòng vòng trên đường với bộ dạng khả nghi. Chỉ một chốc sau, cặp đôi này ép sát người phụ nữ ngồi sau xe một người đàn ông giật lấy chiếc giỏ xách rồi tăng ga tẩu thoát.
Đuổi theo một đoạn dài cảnh sát mới ép được xe hai tên cướp, nhưng bọn chúng nhặt lấy gậy gộc bên đường và chống trả, khiến lực lượng chức năng phải rút súng bắn 3 phát chỉ thiên.
Tuy nhiên, sau ba phát súng, 2 tên cướp vẫn chống trả rất hung hãn, buộc lòng cảnh sát phải nhắm thẳng vào đối phương.
Trang Cẩm