Ngày 19/3, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá tạm giữ nghi can Đỗ Văn Quý (49 tuổi, ở xã Xuân Du, huyện Như Thanh) để điều tra hành vi giết người. Nạn nhân là anh Đỗ Văn Cương (19 tuổi), con trai ông Quý.
Trưởng công an xã Xuân Du Nguyễn Văn Sơn cho hay, khuya 18/3, bà Nguyễn Thị Lan đi chơi bên nhà hàng xóm về nhưng thấy căn nhà đóng kín, tối om. Bật công tắc điện, người mẹ bàng hoàng khi trông thấy con trai gục chết ở gian phòng khách, dưới nền nhà máu chảy đọng thành từng vũng lớn. Còn chồng bà Lan đã rời khỏi nhà.
Nhà chức trách khẩn trương khoanh vùng truy tìm nghi phạm. Đến 5h sáng nay, ông Quý ra đầu thú sau nhiều giờ bỏ trốn.
Tại cơ quan điều tra, nghi can khai nhận, giận con trai sau nhiều lần cãi vã nên tối qua thấy anh Cương đang ngồi xem tivi, ông dùng một cây gậy dài vụt 3 cái vào đầu khiến Cương choáng váng gục xuống. Chưa dừng lại ở đó, ông Quý tiếp tục chạy xuống bếp lấy chày dùng giã cua đập thêm một phát vào trán khiến con trai vỡ đầu chết ngay tại chỗ. Gây án xong, ông Quý đóng cửa nhà bỏ đi.
Theo chính quyền địa phương, ông Quý gần đây có biểu hiện thần kinh không bình thường, hay đi lang thang, tình cảm cha con rạn nứt, thường xuyên mâu thuẫn.
Chứng kiến cảnh con trai bị sát hại còn chồng đối mặt vòng lao lý, bà Lan sốc tâm lý nặng, ngất xỉu. Vụ án đang được điều tra mở rộng.
Chân Nhân