Với dáng người cao ráo, trắng trẻo lại có công việc thu nhập ổn định ở công ty may, Nguyễn Thị Thu (19 tuổi, xã Hợp Tiến, Nam Sách, Hải Dương) được không ít chàng trai để ý. Tuy nhiên, 3 năm trước cô đã trao tình cảm cho Trần Minh Tấn (21 tuổi, xã Quốc Tuấn, Nam Sách).
Trần Minh Tấn tại trụ sở công an tỉnh Hải Dương. Ảnh: Việt Dũng. |
Thu và Tấn quen nhau tình cờ trong một đám tang. Giao thừa năm 2009, sau màn ngỏ lời của Tấn, cô đã đồng ý dù biết rõ Tấn có hoàn cảnh éo le, bố mẹ ly dị. Bố Tấn vào miền Nam sinh sống và có gia đình mới, còn người mẹ giúp việc ở Hà Nội, vài tháng mới về nhà một lần.
Tấn nghỉ học khi chưa hết cấp 2 và làm đủ nghề, từ phụ xe tuyến Bắc - Nam đến công việc ở lò gạch. Dù xa cách nhưng tình cảm giữa hai người vẫn khăng khít. Mỗi khi được nghỉ, Tấn lại đưa bạn gái đi chơi.
Tuy nhiên, gần đây nghe mọi người bàn tán Thu có bạn trai khác, Tấn tỏ ra tức tối và không ít lần xảy ra cãi vã. Để giữ người yêu cho riêng mình, Tấn đề cập với Thu chuyện cưới xin. Lúc đầu, cô gái từ chối và cho rằng hai người còn trẻ, kinh tế chưa có.
Tối 21/2, Tấn mượn xe máy của chú ruột đến đón Thu đi chơi đồng thời tiếp tục đề cập chuyện kết hôn. Hai người dừng ở cầu Hảo Thôn (xã Ái Quốc, TP Hải Dương) và cãi nhau. Thu định gọi điện cho bạn đến đón nhưng bị Tấn giật điện thoại rồi vứt xuống rìa đường.
Tấn chở bạn gái về nhà mình và hai người tiếp tục cãi vã. Nghe Thu nói: "Bố mẹ anh bỏ nhau, liệu sau này em với anh có sống như vậy không", Tấn cho rằng mình bị xúc phạm nên rút con dao gọt hoa quả xông đến đâm tới tấp nạn nhân rồi cứa cổ. Sau khi làm Thu tử vong tại chỗ, Tấn gọi điện cho chú rồi ra trụ sở cảnh sát tự thú.
Cô công nhân xấu số Nguyễn Thị Thu. Ảnh: Việt Dũng. |
Sáng 22/2, Công an tỉnh Hải Dương khám nghiệm tử thi, xác định Thu bị đâm 12 nhát trên người và vết cứa sâu vùng cổ. Chiều cùng ngày, gia đình đã tổ chức đám tang cho nạn nhân, mẹ của Tấn cũng tới viếng.
Tấn bị di lý từ huyện Nam Sách về trụ sở công an tỉnh Hải Dương. Thanh niên có nước da ngăm đen, dáng gày gò cặm cụi viết lại toàn bộ hành vi gây án. Tấn tâm sự, Thu là mối tình đầu bởi 5 năm trước bố mẹ ly dị, anh ta thiếu thốn tình cảm gia đình. Căn nhà luôn vắng bóng người bố, còn mẹ đi làm 2-3 tháng mới về một lần.
Ngay lần đầu gặp Thu, Tấn đã bị "tiếng sét ái tình" đánh gục. Bận đi làm cả tuần nên cứ rảnh rỗi khi nào là Tấn lại mượn xe của chú chở bạn gái đi chơi. Cúi gằm mặt, Tấn nói: "Em ân hận thì cũng đã muộn".
Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án giết người, tạm giữ hình sự Trần Minh Tấn.
Việt Dũng