Ngày 30/3, Lê Văn Luyện (19 tuổi, ở xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam, Bắc Giang) hung thủ sát hại vợ chồng và con gái chủ tiệm vàng Ngọc Bích (thị trấn Sàn, Lục Nam) sẽ bị xét xử trong phiên tòa phúc thẩm.
Luật sư Trần Chí Thanh, Đoàn luật sư Hà Nội, một trong hai người bảo vệ quyền lợi cho gia đình bị hại cho biết, người nhà của bé Bích đang cân nhắc về sự có mặt của cháu tại phiên phúc thẩm. Hiện Bích đã biết chuyện bố mẹ bị sát hại. Cô bé đã khóc rất nhiều trong lần về quê dịp Tết.
Lê Văn Luyện (trái) và Trương Thanh Hồng (anh họ Luyện) trong phiên sơ thẩm. Ảnh: Việt Dũng. |
Thông qua người thân của Bích, luật sư Thanh cho biết các vết thương đã dần hồi phục nhưng sức khỏe còn yếu. Cô bé vẫn đang bị tổn thương tinh thần và thường khóc khi nhớ đến bố mẹ và em gái. Mặt khác, người mẹ nuôi đang chăm sóc cho Bích cũng không muốn bé phải đối diện thêm với nỗi đau.
"Trước đó, ông nội cháu và người thân cũng muốn Bích ra tòa để đối chất với hung thủ nhưng bây giờ họ phải cân nhắc vì sức khỏe của cháu", luật sư Thanh cho biết. Khi còn điều trị ở bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), bé Bích cũng đã được cơ quan chức năng lấy lời khai. Lúc đầu cháu khai có nhìn thấy hai người trong nhà, nhưng về sau do hoảng sợ Bích cũng không nhớ rõ chi tiết này.
Gia đình bị hại mong muốn trong phiên phúc thẩm một số chi tiết sẽ được làm sáng tỏ. Họ quan tâm nhất là chuyện Luyện có đồng phạm trong khi gây án hay không. Ngoài ra, chiếc túi đựng tiền hàng của vợ chồng chủ tiệm vàng không còn, gia đình nạn nhân cũng hy vọng có được lời "giải đáp".
Về phía bị cáo, luật sư Nguyễn Bá Ngọc bào chữa cho Lê Văn Luyện cho biết, từ các chứng cứ cơ quan điều tra, cho thấy hung thủ chỉ duy nhất có một người. Qua các kênh thông tin, Luyện đã biết về vụ xử phúc thẩm sắp tới. Kẻ sát hại dã man gia đình chủ tiệm vàng Ngọc Bích vẫn ăn ngủ đều đặn.
Việc Luyện gây án đã kéo theo nhiều người thân trong gia đình phạm các tội che giấu và không tố giác tội phạm, trong đó có bố, cô chú, vợ chồng bác họ, cùng anh họ. Những người này đều bị tuyên án giam từ 9 tháng đến 48 tháng tù. Họ đã làm đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt.
Luật sư Nguyễn Anh Sơn, Đoàn luật sư Hà Nội, bào chữa cho Trương Thanh Hồng (anh họ Luyện), Trương Văn Hợp (bố của Hồng) và Dương Thị Lược (mẹ Hồng) vẫn tham gia phiên phúc thẩm tới. Ông Sơn sẽ đề nghị HĐXX xem xét để giảm án cho các bị cáo.
"Cả nhà ông Hợp đều bị lôi Luyện lôi vào vụ án và phải chịu quá nhiều điều tiếng từ hàng xóm. Họ cũng chỉ là những người nông dân kém hiểu biết mà phạm tội không tố giác tội phạm", ông Sơn chia sẻ. Vợ chồng ông Hợp ngoài ruộng đồng, còn chăn thả dê để mưu sinh. Từ ngày bị xác định là người liên quan, vợ chồng họ không làm ăn phải bán cả đàn dê lo cho hai đứa con nhỏ còn lại.
Ông Sơn bày tỏ, nếu vợ chồng họ vẫn bị tuyên y án sơ thẩm, đều phải ngồi tù, con của họ sẽ không có người chăm sóc. "Tôi cũng chỉ mong bà Lược được hưởng án treo để có điều kiện chăm con và tiếp tế cho hai người thân trong tù", ông Sơn nói.
Diễn biến vụ án cướp tiệm vàng ở Bắc Giang Khoảng 9h sáng ngày 24/8/2011, vợ chồng chủ tiệm vàng Ngọc Bích (phố Sàn, Lục Nam, Bắc Giang) cùng bé gái 18 tháng tuổi được phát hiện nằm chết trong nhà với nhiều vết chém. Con gái lớn 8 tuổi bị chém đứt lìa bàn tay, được cấp cứu. Tại tầng 1, tủ trưng bày vàng của tiệm bị gỡ mặt kính, toàn bộ vàng ta biến mất. Cùng thời điểm này, Lê Văn Luyện (18 tuổi, người sống cách tiệm Ngọc Bích 4 km) được anh họ đưa đến trạm xá băng bó vết thương ở tay. Ngày 29/8/2011, nhà của Luyện bị khám xét, cảnh sát tìm thấy một túi nilon đựng hàng trăm nhẫn, dây chuyền vàng chôn ở sau vườn. Ông Miên thừa nhận đã cất giấu hộ con trai túi vàng. Ngày 30/8/2011, Luyện bị khởi tố, truy nã đặc biệt. Chiều 31/8/2011, sau 6 ngày lẩn trốn và chỉ sau một ngày cơ quan điều tra phát lệnh truy nã đặc biệt, Lê Văn Luyện đã bị bắt tại Lạng Sơn. Hắn thừa nhận là hung thủ gây ra vụ thảm sát. Ngày 10-11/1, Lê Văn Luyện bị TAND tỉnh Bắc Giang tuyên phạt 18 năm cho cả 3 tội giết người, cướp của, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. |
Việt Dũng