15h chiều 14/8, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an Hà Nội đã bắt giữ Dương Hoàng Dũng (Dũng "Ben", 47 tuổi, trú ở TP HCM) sau hai ngày mật phục.
Dũng "Ben" trốn lệnh truy nã của công an tỉnh Bình Dương về tội danh Giết người. Ông ta là nghi phạm dùng súng sát hại anh Phan Văn Lan (40 tuổi) giám đốc công ty TNHH Lan Thảo ở Bình Dương hơn một năm trước. Người đàn ông này là tay "anh chị" cộm cán trong thế giới ngầm, có máu mặt trong giới giang hồ tại khu vực quận Gò Vấp, TP HCM.
Trùm xã hội đen Dương Hoàng Dũng tại trụ sở cảnh sát. Ảnh: Việt Dũng. |
Đại tá Nguyễn Thanh Hùng, Trưởng phòng PC52 cho biết, chiều cùng ngày, hàng chục trinh sát vây giáp căn nhà ba tầng ở ngõ 292 Nghi Tàm, quận Tây Hồ, Hà Nội. Căn nhà này luôn khóa hai lớp cửa. Chỉ huy xác định không thể bắt Dũng trong nhà vì nghi phạm đặc biệt manh động, có súng nên sẵn sàng bắn trả lực lượng chức năng.
Toàn bộ lính truy nã được huy động, trang bị áo giáp chống đạn, súng, dùi cui chia thành 4 mũi áp sát căn nhà. Mọi đường, hướng thoát của nghi phạm được cắt cử chi tiết.
Cửa chính gồm 5 trinh sát nhanh nhẹn, bắn súng giỏi sẽ tiên phong phá khóa xông vào. 15h chiều cùng ngày, lệnh tấn công được đưa ra. Các trinh sát dùng búa tạ đập cửa phòng của Dũng “Ben”. Lúc đó, thấy động, Dũng “Ben” trèo lên tầng tum nhưng gặp cảnh sát vội chui xuống và bị tóm gọn trong vòng vài phút.
Khám xét căn nhà thuê của Dũng “Ben” và người tình, cảnh sát thu được khẩu súng ông ta dùng bắn chết giám đốc Lan được giấu trong chiếc đệm nằm.
Theo hồ sơ, trước khi trở thành đại ca trong giới giang hồ Sài thành, Dũng "Ben" từng là trinh sát hình sự thuộc sở công an TP HCM. Năm 1998, do liên quan đến vụ trộm súng của một đồng nghiệp, Dũng "Ben" bị tước quân tịch và ra khỏi ngành. Sau đó, người đàn ông này nhanh chóng kết nối mạng lưới ngầm, tổ chức bảo kê, karaoke ôm, đòi nợ thuê, đâm chém, giết cướp...
Tháng 9/2004, Dũng "Ben" và đồng bọn gây ra vụ nổ súng, làm náo loạn nhà hàng Hồ Văn Huê (quận Phú Nhuận, TP HCM) giành quyền bảo kê. Dũng "Ben" bị bắt, ra tù tiếp tục thu nạp đệ tử, mua súng giương oai. Tên tuổi của Dũng "Ben" nổi như cồn trong giới giang hồ, nhiều "hợp đồng" làm ăn đến với ông ta.
Khẩu súng Dũng "Ben" dùng bắn chết giám đốc doanh nghiệp Lan Thảo. Ảnh: Việt Dũng. |
Trong số này, có việc Phan Tuấn Thành (32 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Hải Nam Phát) nhờ đòi giúp 500 triệu đồng của vợ chồng anh Phan Văn Lan. Sau khi đồng ý, Dũng "Ben" điều thêm 3 đàn em đi cùng ôtô với Thành xuống Bình Dương. Ông ta phân công, một tên theo sát bảo vệ Thành, hai người còn lại đứng ngoài, chờ tiếp ứng. Tuy nhiên, Dũng "Ben" thấy lực lượng còn mỏng nên đã gọi điện nhờ một số đàn em xã hội đen ở Biên Hòa tham gia.
Cả nhóm kéo đến trụ sở Công ty Lan Thảo, nhưng anh Lan vắng nhà, Dũng "Ben" buộc vợ của giám đốc này gọi điện cho chồng về giải quyết nợ nần. Trong khi chờ, bọn chúng đập phá nhiều vật dụng trong nhà, kiếm chuyện đánh bà chủ và những người có mặt. Khoảng 15 phút sau, anh Lan định vào nhà nhưng thấy hỗn loạn bèn sang quán ăn cạnh nhà lấy một con dao để tự vệ.
Thấy anh Lan, Dũng "Ben" lập tức rút súng ra bắn nạn nhân gục chết tại chỗ rồi cùng đàn em bỏ trốn. Dũng mua vé tàu hỏa bỏ trốn khắp nơi. Tháng 7/2011, sau hai tháng lẩn tránh, Dũng "Ben" ra Hà Nội sống cùng người tình hơn 3 tuổi. Trước khi bị bắt, ông ta mới nhận được tin mừng người tình có song thai ở tháng thứ tư.
Công an Hà Nội đang hoàn tất thủ tục để chuyển Dũng "Ben" cho công an tỉnh Bình Dương.
Việt Dũng