Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp Lưu Nguyễn Tân (48 tuổi, ở Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
Nạn nhân là chị Trân, 43 tuổi, vợ của Tân. Người đàn bà này bị chồng trói từ 5h sáng đến 20h ngày 18/7 để tra tấn. Tân đã dùng búa nện vào đầu và khắp cơ thể người vợ gần 20 năm "đầu ấp má kề".
Lưu Nguyễn Tân tại trụ sở công an. |
Chị Trân còn bị bỏ đói, khát và những cơn đau đớn hành hạ. Mặc dù sự việc xảy ra ngay sau Ủy ban Nhân dân phường Thượng Đình nhưng không ai phát hiện ra.
Nạn nhân không thể kêu cứu vì yếu, ngất xỉu nhiều lần. Trên cánh tay người phụ nữ có vết thương hở dài, máu đầm đìa. Tân đã dùng kim khâu dúm dó lại. Đến 20h cùng ngày, cảnh sát ập vào giải cứu chị Trân đưa đi cấp cứu.
Chị Trân phải trải qua nhiều giờ tiểu phẫu, chích các vết bầm để nặn máu tụ trên khắp người. Chị bị đa chấn thương và hộp sọ bị lún. Ngay sau khi vụ việc được phát hiện, Tân bị dẫn giải lên công an phường Thượng Đình.
Đến chiều 19/7, một cán bộ công an phường cho biết hồ sơ đã được chuyển lên công an quận để làm rõ, có biện pháp xử lý. Các dụng cụ Tân dùng để tra tấn vợ như xích, búa, vỏ chai bia... đã bị thu giữ.
Tang vật gây án bị công an thu giữ. |
Bước đầu, gã chồng vũ phu thừa nhận đã đánh vợ. Ông ta cho rằng do say bia nên khi hành động không biết gì. Tuy nhiên, theo lời chị Trân, sáng hôm xảy ra sự việc, sau khi dọn dẹp hàng quán xong, chị có nhờ thanh niên giúp việc nhổ sợi tóc sâu. Khi ấy, Tân ở trên gác nhìn xuống, liền lôi vợ lên và đánh đập, chửi bới thậm tệ.
Theo thông tin của phóng viên, người thanh niên cũng bị Tân đánh thừa sống thiếu chết. Nhưng trước khi cảnh sát xuất hiện, nạn nhân được đưa đi cấp cứu.
* Tên nạn nhân đã thay đổi
Việt Dũng