7h ngày 20/9, tại phòng số 4 trong dãy trọ ở ấp Bến Cam, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai), hai chị em Đào Bích Thương (26 tuổi) và Đào Bích Thắm (22 tuổi, quê Bình Định) chuẩn bị đi làm. Bất ngờ, người yêu cũ của Thương là Hà Quang Tiếp (30 tuổi, ngụ Hải Dương) xông vào phòng khống chế, rút dao cứa cổ và đâm nhiều nhát vào ngực cô.
Thương vùng chạy ra cửa thì bị hung thủ đuổi theo đâm tiếp vào lưng. Nghe tiếng kêu cứu thảm thiết của nữ công nhân, mọi người xung quanh chạy ra thì thấy Thương gục trước cổng dãy trọ, trên người bê bết máu. “Cô ấy nhờ mọi người vào trong cứu em gái mình”, chị Lệ, ở chung dãy trọ kể.
Khi chạy vào trong, mọi người thấy người em gái của Thương đã bị đâm nhiều nhát, nằm thoi thóp bên vũng máu dưới sàn nhà. Kế bên, Tiếp đang cầm dao đâm vào bụng mình. "Anh ta nói muốn được chết, yêu cầu mọi người đừng đưa mình đi bệnh viện", chị Lệ cho biết.
Mọi người nhanh chóng đưa cả 3 đi cấp cứu, song do vết thương quá nặng cô em gái Bích Thắm đã tử vong. “Cô em bị đâm, ruột lòi cả ra ngoài, người tái xanh. Thương còn tỉnh, kê tay cho em mình nằm lên để mọi người đưa đi cấp cứu. Nhìn cảnh hai chị em nó thê thảm như vậy chúng tôi đứt từng khúc ruột”, một phụ nữ cho biết.
Theo điều tra ban đầu, Tiếp đã có vợ và con gái 3 tuổi và hành nghề bán nước dạo ở trước các công ty trong khu công nghiệp gần đấy. Trong thời gian vợ mang bầu, Tiếp nảy sinh tình cảm với Thương. "Khi cặp với Thương, anh ta thường xuyên đánh đập vợ một cách dã man. Chị vợ vì không chịu nổi những trận đòn và việc ngoại tình này nên đã ly thân", một người quen với Tiếp cho biết.
Do không muốn quen với người đàn ông đã có vợ, cách nay khoảng một năm, chị Thương đã nói lời chia tay và có người yêu mới. Tuy nhiên, khoảng một tháng trước, Tiếp tìm đến phòng trọ của chị, nói rằng muốn nối lại tình cảm nhưng bị từ chối. Thấy cô đi chung với bạn trai mới, Tiếp nổi cơn ghen thường đến phòng trọ lăng mạ, chửi bới.
Một ngày trước khi xảy ra án mạng, mọi người còn thấy Tiếp tìm đến phòng trọ nhưng Thương đóng chặt cửa và hắn ta bỏ về. Đến sáng nay, Tiếp lại tìm đến chờ khi cánh cổng khu trọ mở thì xông vào gây án.
Dãy phòng trọ có gần 10 phòng. Hai chị em Thương làm công nhân ở khu công nghiệp và thuê phòng trọ số 4, rộng 10m2 với gác lửng đã vài năm. Sau án mạng, căn phòng vương vãi máu.
Châu Thành