Ngày 18/9, Công an quận 1 (TP HCM) đã lấy lời khai các nhân chứng để truy bắt kẻ tạt axit ông Ngô Văn Long (tức Long “Vàng”, 51 tuổi, ngụ Hà Nội) trước quán ăn số 11 Hàm Nghi (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1).
Theo điều tra ban đầu, đêm 16/9, ông Long đi siêu xe Bentley đến quán ăn này để gặp một số bạn bè. Khi xe vừa dừng, anh Nguyễn Văn Hùng (24 tuổi, bảo vệ quán) chạy đến mở cửa. Vừa bước ra khỏi chiếc xế hộp, ông Long bất ngờ bị 2 thanh niên chạy xe máy tới, tạt thẳng ca axit vào mặt rồi tẩu thoát.
Ông Long ôm mặt quằn quại và được bạn bè đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Anh Hùng đứng gần cũng bị dính axit nhẹ. Cảnh sát ngay sau đó có mặt để điều tra truy bắt hung thủ. Một số nhân chứng chỉ nhìn được phần đầu của chiếc xe máy của hung thủ và đã cung cấp cho công an.
Theo cơ quan điều tra, Long “Vàng” từng là một đại ca giang hồ có tiếng tại Hà Nội. Dưới trướng Long lúc bấy giờ là nhiều dân anh chị có số má. Ông này từng mang 2 tiền án vì liên quan đến các hoạt động xã hội đen.
Chiều 18/9, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết do vết thương không ảnh hưởng đến tính mạng và ông Long đã xin xuất viện.
Nhật Vy