Bà Tiểu Kim Phàm hiện chờ đợi để tiến hành nốt thủ thuật chuyển giới. Ảnh: Shanghaiist |
"Bà" Tiền Kim Phàm, chào đời trong hình hài một bé trai vào năm 1928, ở thành phố Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang trong một gia đình công chức ở Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông. Bà là một nhà thư pháp, nhà phê bình nghệ thuật và quan chức chính phủ đã về hưu.
Bà Phàm trở thành người chuyển giới nhiều tuổi nhất Trung Quốc, sau khi tiết lộ trong cuộc phỏng vấn của tờ Southern Metropolitan Daily nhằm nâng cao hiểu biết của người dân về những người chuyển giới.
"Một lần tôi được người họ hàng đưa đi chơi. Khi đang cho tôi đi tiểu thì có người đi ngang qua và thốt lên rằng 'Ồ, đó là một cậu bé à?' Từ sâu thẳm bên trong, tôi luôn nghĩ rằng sẽ tuyệt vời biết bao nếu được làm con gái. Đến khi tôi được 14 hay 15 tuổi gì đó, tôi toàn phải đi cái dáng đi khệnh khạng của bọn con trai trước mặt bạn bè. Chỉ khi ở một mình, tôi mới thấy thoải mái hơn", bà Phàm kể lại.
Suốt thời gian sống cùng đứa con trai luôn khao khát được sống như con gái, bố mẹ bà Phàm cũng không hề nhận ra. Cho đến khi lấy vợ ở tuổi 54 tuổi, vợ bà Phàm cũng không hay biết. Mãi cho đến tháng 12/2008, khi đã 80 tuổi, bà mới quyết định sẽ uống các thuốc thay đổi hoóc môn và ăn mặc giống như một người phụ nữ thật sự.
Không lâu sau đó, bà Phàm đã lên Cục Xuất Bản, Tin tức, Phát thanh, Truyền Hình Trung Quốc ở Phật Sơn, nơi bà từng làm việc, để giải thích về quyết định của mình. Bà đã sợ rằng việc này có thể sẽ khiến bà mất hết những khoản lương hưu đang được hưởng.
"Ban đầu tôi chuẩn bị rất kỹ để biện hộ cho bản thân, nhưng sau đó tôi nhận ra mình được mọi người chấp nhận. Tôi không ngờ họ có thể thông cảm với những người chuyển giới như thế", Shanghaiist viết. Đến tháng 9/2010, bà Phàm tiến thêm một bước trong hành trình làm phụ nữ của mình.
Hiện tại, mọi sinh hoạt thường ngày của bà Phàm đều giống như một người phụ nữ thực thụ. Bà cho biết vợ mình cũng đã quen với chuyện đó và không cảm thấy có vấn đề gì khi ra ngoài cùng bà.
Sau một thời gian hắt hủi vì bà Phàm quyết sống đúng với con người thật của mình, một số người bạn của bà đã bắt đầu thăm hỏi trở lại. Trong khi đó, nhiều người khác thì vẫn tỏ ra kỳ thị và không muốn giao lưu với bà nữa. Tuy nhiên, bà vẫn quyết tâm sẽ thực hiện mơ ước đó. "Tôi không nghĩ là mình thấp kém hơn ai cả. Tôi sẽ không từ bỏ dễ dàng. Vì tôi biết mình không làm điều gì sai trái", bà nói.
Bà Phàm hy vọng có thể tiến hành phẫu thuật để hoàn thiện nốt quá trình chuyển giới, vì mặc dù đã không còn chức năng sinh sản như những người đàn ông, cơ thể bà vẫn chưa thay đổi.
Khi được hỏi về việc liệu bà đã sẵn sàng phẫu thuật để trở thành một người phụ nữ thực thụ hay chưa, bà Phàm nói: "Tôi không muốn chờ đợi lâu hơn nữa. Tuy nhiên hiện tại tôi đang gặp phải một số biến chứng sau phẫu thuật, do đó mà tôi đành phải tạm ngừng dự định đó một thời gian".
Hướng Dương