Reuters cho biết, nghệ sĩ người Pháp, Abraham Poincheval, 44 tuổi đã thành công trong việc dùng thân nhiệt của mình ấp nở trứng gà.
Ngày 29/3, Poincheval bắt đầu dự án của mình. Anh bắt chước gà mái, ấp 10 quả trứng trong một phòng kính tại bảo tàng Palais de Tokyo ở Paris và ước tính mất khoảng 21 - 26 ngày để số trứng nở thành gà con.
Poincheval ngồi trên ghế, trùm một tấm chăn dày lên người, phía dưới ghế đặt khay trứng gồm 10 quả. Anh chỉ có thể rời chỗ ngồi khoảng 30 phút mỗi ngày để ăn uống. Khi có nhu cầu vệ sinh, anh buộc phải giải quyết tại chỗ thông qua một chiếc thùng đặt bên dưới ghế. Quả trứng đầu tiên đã nở vào ngày 18/4, 9 quả còn lại nở sau đó 2 ngày. Đàn gà con đều được chuyển đến nuôi tại nông trại.
Đây không phải lần đầu Abraham Poincheval gây chú ý dư luận, hồi đầu năm, nghệ sĩ từng trình diễn sống trong một khối đá suốt một tuần lễ. Vào năm 2014, anh còn dành hai tuần để sống bên trong bức tượng hình gấu.
Abraham Poincheval từng dành nhiều ngày để sống trong khối đá, tượng hình gấu
Thảo Nhi