Chú mèo chễm chệ trên ngọn xương rồng cao hơn 15 m. Ảnh: Curt Fonger. |
Chú mèo quyết định ngồi trên ngọn xương rồng suốt sáu giờ. Mặc dù khá bất tiện nhưng ít nhất con mèo cũng sẽ không bị ăn thịt khi yên ổn trên ngọn cây. Theo Mirror, cây xương rồng khổng lồ cao hơn 15 m và có bề ngang rộng 5 cm đã dự đoán đã 300 tuổi.
Nạn nhân mèo thoát chết ngoạn mục mà không bị một vết trầy xước. Sư tử núi đuổi theo con mồi, ngước lên nhìn hằn học, gầm gừ vài phút trước khi bỏ đi. Nhiếp ảnh gia Curt Fonger, 69 tuổi, là người đã chộp được khoảnh khắc thoát nạn như trong phim của chú mèo hoang.
Để chắc chắn đã an toàn, con mèo ngồi trên ngọn cây suốt 6 giờ trước khi leo xuống. Ảnh: Curt Fonger. |
"Một người bạn gọi tôi lúc 7h sáng bảo rằng đồng nghiệp của anh ấy đã trông thấy linh miêu đang bị sư tử núi đuổi. Con mèo chạy ngang qua phía trước xe tôi rồi leo lên cây xương rồng cao chót vót bên đường, bám sát nó là một con sư tử", ông Curt kể. Theo ông Curt, sư tử không đuổi kịp mèo vì con mồi đã nhanh chân leo lên cây. "Tôi nghĩ con mèo sẽ leo xuống khi chúng tôi rời đi nhưng sau đó tôi phát hiện ra nó ở trên ngọn cây suốt 6 giờ. Lúc xuống đất, nó nhìn quanh để chắc chắn an toàn", nhiếp ảnh gia chia sẻ.
Cẩm Vân