Chị Amanda Prentice và con gái. Ảnh: WSMV |
Trong suốt 4 năm qua, vợ chồng nhà Amanda và Billy Prentice ở bang Tennessee đã luôn mong có một đứa con. Vào ngày 25/4, họ vui mừng được bác sĩ thông báo sắp sửa làm cha mẹ.
Theo Huffington Post, vài ngày trước khi sinh con, Amanda bắt đầu có hiện tượng co thắt. Chồng cô, đã tức tốc đưa vợ tới bệnh viện gần nhà, sau đó cô được trực thăng chuyển đến bệnh viện Vanderbilt và rồi hôn mê suốt 2 ngày. Lúc tỉnh dậy, bác sĩ thông báo rằng cô đang mang thai. Amanda cho biết cô rất ngạc nhiên và vui mừng vì cô không hề nhận thấy dấu hiệu gì khác lạ cả. Tuy nhiên, WSMV đưa tin chỉ 5 tiếng sau khi biết có bầu, Amanda đã sinh hạ một bé gái kháu khỉnh.
"Tôi không thấy đứa trẻ trong bụng đạp gì cả. Tôi vẫn mặc những bộ đồ đã mặc suốt 2 năm qua", Amanda nói.
Tuy nhiên trên thực tế, Amanda đã có bầu được vài tháng. Con gái của cô, bé Allie McKinley Rose, đã chào đời khỏe mạnh với cân nặng hơn 2,4 kg.
"Chúng tôi từng nghĩ đến việc xin con nuôi, nhưng bây giờ thì điều kỳ diệu đã tới rồi", người mẹ mới sinh chia sẻ.
Hướng Dương