Nhóm người được chọn có độ tuổi từ 18 đến 77 sẽ tập trung trên bãi biển lúc 1h sáng. Theo yêu cầu của Tunick, để có bức ảnh hoàn hảo, không ai được xuống nước cho tới khi mặt trời ló rạng. |
Vầng hào quang của bình minh vừa xuất hiện, Tunick hướng dẫn 1.000 người bước xuống biển Chết. Người nghệ sĩ bắt đầu chụp ảnh họ đang bồng bềnh giữa dòng nước muối. |
Bức thứ hai được chụp khi tất cả những người tham dự được yêu cầu đứng ở mép nước nông, bức thứ ba và các bức tiếp theo ghi lại cảnh nhóm người trát bùn lên người. |
Trước khi thực hiện ý tưởng của mình, Tunick từng lo ngại một số rào cản. Tuy nhiên, mọi chuyện đã diễn ra suôn sẻ và không bị cản trở. |
Mục đích bộ ảnh trên là phát đi thông điệp về môi trường, không mang màu sắc chính trị hay tôn giáo. Các chuyên gia dự đoán, biển Chết có thể bị 'chết' vào năm 2050 nếu môi trường không được bảo vệ. |
Cẩm Vân