Trong chuyến thám hiếm cách đây 17 năm, nhiếp ảnh gia Eric Baccega đã gặp gỡ và chụp lai hình ảnh về cuộc sống của người dân bộ lạc Korowai hay còn gọi là Kolufo ở phía Tây Papua, Indonesia, theo Mirror. Với cuộc sống gần như tách biệt hoàn toàn, mãi đến năm 1970, bộ tộc Korowai với khoảng 3.000 người mới được phát hiện. Tháng 3/1974, cuộc gặp gỡ với một nhóm nhà khoa học phương Tây đã khiến thổ dân Korowai rất sợ hãi. Do khác biệt về màu da, màu mắt và tạng người nên họ coi các du khách như thể "ma quỷ". Cư dân nơi đây thường dựng nhà trên cây cao khoảng hơn 25m so với mặt đất nhằm tránh thú dữ cũng như tránh nguy cơ bị bộ tộc đối địch tấn công, bắt phụ nữ hoặc trẻ em về làm nô lệ, ăn thịt. Nhà của người Korowai được làm chủ yếu từ các loại cây, lá cây trong rừng. Họ đào hố nước cạnh nhà để phòng hỏa hoạn. Một ngôi nhà thường có khoảng 15 người sinh sống bao gồm vợ chồng, con cái. Đồ ăn của thổ dân là các loại thú rừng săn được. Nhiều năm trước, việc hiến tế hay các tập tục man rợ từng diễn ra, song các nhà nhân chủng học cho rằng ngày nay việc ăn thịt đồng loại đã không còn tiếp diễn ở bộ tộc này. Đàn ông nơi đây thường kết hôn khi ngoài 20 tuổi. Họ xỏ vòng vào mũi hoặc đeo những sợi dây kết từ ngà, sừng động vật như đồ trang sức. Họ cũng được biết đến với các kỹ năng canh tác nương rẫy, săn bắt thuần thục cùng kỹ thuật tạo lửa rất điêu luyện. Thiếu nữ Korowai sau kỳ kinh nguyệt đầu tiên sẽ kết hôn, lúc này các cô gái được coi như đã trưởng thành nên phải rời khỏi nhà bố mẹ đẻ, về sống cùng gia đình chồng. Thảo Nhi