Bé Hayley Okines dù chỉ mới 14 tuổi nhưng trông không khác gì cụ bà hơn 100 tuổi. Ảnh: Huffington Post |
Hayley Okines, đến từ Bexhill, hạt Sussex, được các bác sĩ chuẩn đoán rằng không thể sống quá 13 tuổi. Tuy nhiên cô bé trở thành một tấm gương nỗ lực phi thường khi vừa đón sinh nhật lần thứ 14 hạnh phúc cùng người thân, đồng thời ra cuốn sách tự truyện về cuộc đời mình.
Bé Okines bị mắc một chứng bệnh hiếm gặp về gen, có tên khoa học là progeria, khiến cô bé bị lão hóa sớm và trông như bà cụ dù mới chỉ có ở độ tuổi thiếu niên. Cùng với sự giúp đỡ của mẹ, Hayley đã viết nên cuốn tự truyện "Old Before My Time" kể về quá trình lão hóa của bản thân.
"Mẹ nói rằng trong 8 triệu người mới có một trường hợp như tôi vì đây là chứng bệnh rất hiếm gặp. Đôi khi có người hỏi rằng nếu tôi được ba điều ước thì liệu tôi có ước mình không bị bệnh progeria hay không. Tôi nói là không. Cuộc sống của tôi với căn bệnh này ngập tràn hạnh phúc và những kỷ niệm tốt đẹp. Tự bên trong bản thân tôi, tôi thấy mình không có gì khác biệt cả. Chúng ta đều là con người", sách tự truyện có đoạn viết.
Cuốn sách tự truyện của Hayley. Ảnh: Huffington Post |
Giải thích về căn bệnh, Hayley nói: "Cách tốt nhất để giải thích về bệnh này là nó khiến tôi trông giống như một bà cụ 100 tuổi dù tôi mới chỉ có 14. Nhưng điều mà tôi không thích nhất đó là khi mọi người bảo tôi già. Tôi không hề cảm thấy mình già đi".
Trước câu hỏi về cuộc đời sẽ kết thúc ngắn ngủi, Hayley chia sẻ cô bé không hề sợ chết. "Nhiều chuyên gia nói rằng tàu Titanic không thể chìm, nhưng nó vẫn chìm đấy thôi. Đều đó chứng tỏ họ đã sai. Vì thế mà tôi cũng muốn khẳng định với các bác sĩ rằng họ đã nhầm", Hayley tự tin nói.
Từ sau khi được cộng đồng biết đến về tình trạng bệnh của mình, Hayley đã đi tới nhiều nơi trên thế giới để nâng cao hiểu biết của mọi người về bệnh progeria và ủng hộ chiến dịch Find the Other 150 - một chiến dịch nhằm tập hợp các trẻ bị chứng progeria lại để thuận tiện cho việc chữa trị.
Dù bệnh tật nhưng Hayley vẫn luôn tỏ ra lạc quan và yêu đời. Ảnh: Huffington Post |
Cô gái nhỏ còn tiết lộ: "Mình cảm thấy có nhiều việc phải làm trong tương lai. Có thể khi lớn lên mình sẽ kết hôn. Mẹ bảo rằng biết đâu mình sẽ tìm thấy một ai đó đặc biệt trong số những người cũng bị bệnh giống mình".
Hiện trên thế giới chỉ có 89 người bị mắc chứng progeria. Mặc dù hiện chưa có cách chữa trị cho căn bệnh hiếm gặp này, các nhà khoa học đã tìm ra một liệu pháp điều trị để kéo dài tuổi thọ cho bệnh nhân.
Linh Đan