Cậu bé họ Wu, hiện là học sinh lớp 6 ở thành phố Nguyên Dương, tỉnh Hồ Nam, tức giận vì bị mẹ đánh. Wu cho rằng mẹ quá nghiêm khắc với mình nên dùng dao đoạt mạng để trả thù.
Theo cảnh sát, những người hàng xóm đã báo cho nhà chức trách lúc 12h30 ngày 3/12 sau khi nhìn thấy thi thể người mẹ đầy những vết dao đâm trong phòng ngủ tại nhà. Cảnh sát xác nhận nghi phạm là Wu và đã tiến hành tạm giam cậu bé.
Điều tra ban đầu cho thấy Wu bị mẹ là chị Chen, 34 tuổi, đánh tối 2/12. Khoảng 9h sáng 3/12, Wu lấy con dao trong bếp rồi ra tay với mẹ. Theo The Cover, Wu sau đó dùng điện thoại của mẹ nhắn tin cho cô giáo, thông báo em sẽ nghỉ học do cảm lạnh. Cảnh sát hiện tiếp tục điều tra làm rõ.
Vụ việc sau khi được đưa lên mạng xã hội Weibo đã lập tức thu hút sự chú ý, bình luận và khiến nhiều người sốc.
"Đúng là một bi kịch! Tôi thấy vừa thương đứa trẻ và cả người mẹ nữa", một người dùng mạng bình luận.
"Việc này một lần nữa cho thấy phương pháp giáo dục với con trẻ của nước ta cần có sự thay đổi", một người khác nêu ý kiến.
Tháng 12 năm ngoái, một cậu bé 13 tuổi ở Đạt Châu, Tứ Xuyên, bị bắt sau khi giết mẹ đẻ rồi đăng video vụ việc lên mạng.