Rạng sáng 5/10, sau khi làm xong ở quán bar Phi Ưng trên đường Tân Sơn Nhì (quận Tân Phú, TP HCM), Từ Hoài Thanh (25 tuổi, ngụ Trà Vinh) cùng bạn gái Trịnh Thị Tường Vy (20 tuổi, quận Bình Tân) và 3 người khác đến quán vỉa hè trên đường Tân Sơn Nhì nhậu.
Trong lúc “chén tạc chén thù”, Thanh và người yêu xảy ra mâu thuẫn. Thanh bỏ về thì Tường Vy chạy theo để giải thích cho rõ. Hai người tiếp tục cãi vã nên Tường Vy giận dỗi bỏ đi bộ.
Thanh lấy xe máy đuổi theo đến trước quán Phố Biển (Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì). Lúc này, Nguyễn Ngọc Linh (27 tuổi) và Phùng Tấn Hùng (24 tuổi, cùng quê ở Đắk Lắk) chạy xe đến thấy hai người cãi nhau nên dừng lại xem.
Thanh bực tức hỏi “Tụi mày nhìn cái gì” rồi bỏ đi. Hùng quay sang nói: “Mày có ngon thì dừng lại” rồi quay ra trêu chọc Tường Vy. Thanh liền chạy đến quán Gà Chọi lấy con dao đuổi theo một đoạn thì ép ngã xe đối thủ.
Bị đối thủ tấn công bằng đá, gậy gộc, Thanh cầm dao đâm vào ngực Linh khiến anh này chết tại chỗ. Sau khi gây án, Thanh chạy xe về phường Hòa Thạnh, Tân Phú thì bị bắt giữ.
Châu Thành