Motaparthi Vamshi Krishna, 32 tuổi, bị cảnh sát Ấn Độ bắt giữ ngày 20/4 vì tội mạo danh, lan truyền thông tin sai sự thật về một vụ khủng bố, cướp máy bay, theo Straitstimes.
Người này đã gửi thư điện tử cho cảnh sát Mumbai, tự xưng là một phụ nữ vừa tình cờ nghe được 6 người đàn ông ở khách sạn bàn về âm mưu cướp máy bay. Tin đồn khiến cơ quan chức năng phải tăng cường an ninh tại các sân bay ở Hyderabad, Chennai và Mumbai.
Theo RT, cảnh sát đã đặt ra nghi vấn dựa vào dòng tái bút của Krishna: "Đừng cố gắng tìm tôi bởi các anh không thể đâu". Họ phát hiện địa chỉ IP đến từ một quán cà phê ở Hyderabad và khoanh vùng được 8 đối tượng. Sau khi kiểm tra camera an ninh, họ xác định chủ nhân email nặc danh chính là Krisna, người đã có vợ con và đang làm việc tại một đại lý du lịch.
Krisna thú nhận có bạn gái quen qua mạng ở Chennai. Cô gái muốn cùng Krisna đi du lịch Mumbai và Goa nhưng anh không muốn thú nhận việc mình không đủ khả năng chi trả nên đã gửi một vé máy bay giả cho bạn gái, sau đó lập địa chỉ email gửi thư tung tin khủng bố cho cảnh sát.
Trả lời CNN, ông Limba Reddy, phó chỉ huy đội đặc nhiệm cảnh sát Hyderabad, cho biết Krishna bị bắt vì 4 tội danh, trong đó có mạo danh và lan truyền thông tin sai sự thật. "Krishna không có tiền nhưng anh ta cảm thấy xấu hổ khi phải thú nhận điều đó và nó cũng có thể khiến mối quan hệ giữa họ kết thúc. Vì thế, anh ta gửi thư đe dọa để chuyến bay buộc phải hủy và đổ lỗi cho sân bay", ông Reddy cho biết.
Thảo Nhi