Theo Telegraph, gia đình bé gái 4 tuổi Maia Sardi, sống tại Melbourne, Australia bị trộm đột nhập hôm 6/11. Kẻ này đã đánh cắp một chú chó con tên Sasha, cùng nhiều vật dụng trong gia đình như laptop, iPad, trang sức.
Cảnh sát cùng gia đình Maia sau đó đã dán giấy tìm kiếm, kêu gọi sự trợ giúp của người dân quanh vùng để đưa chú chó cưng về nhà nhưng không thành. Tuy nhiên, hôm 9/11, chú chó bất ngờ xuất hiện ở sân sau ngôi nhà.
"Chúng tôi không dám nuôi hy vọng quá nhiều và rồi sáng hôm đấy vợ tôi đang pha café thì thấy có thứ gì đó chuyển động từ chỗ cái chuồng. Chúng tôi nghĩ bất kỳ ai đem con vật đi đều đã cảm thấy có chút cắn rứt lương tâm hoặc sợ hãi nên đem thả Sasha về nhà qua hàng rào", Ryan Hood, bố của Maia kể lại.
Được đoàn tụ với người bạn nhỏ, cô bé Maia đã không giấu nổi sự vui mừng, liên tục ôm hôn, chơi đùa với con vật suốt một buổi sáng.
Phía cảnh sát cho biết cuộc điều tra vẫn đang diễn ra.
Thảo Nhi