Khoảng 12h20 ngày 13/10, trên cầu Chương Dương, Hà Nội, một con trâu mộng lao nhanh ngược dòng các phương tiện đang di chuyển.
Con trâu húc vào một người đi xe máy làm anh này ngã ra đất. Thượng sĩ Nguyễn Đăng Hậu, cảnh sát giao thông Đội 5 cùng một số người chạy bộ đuổi theo con trâu đến gần cuối cầu và khống chế được con vật này.
Con trâu bị cảnh sát giao thông khống chế, buộc vào thành cầu. |
Khoảng 40 phút sau, chủ con trâu đưa cả xe tải đến. Người này là chủ nhà hàng Lộc Vừng ở phường Ngọc Thụy, quận Long Biên.
Chủ nhà hàng này cho biết, 8h sáng cùng ngày, con trâu giằng đứt dây lao ra khu vực chợ Ngọc Thụy gần đó. Con vật húc ngã người đàn ông trung niên nằm lăn ra đất rồi lao vào một gia đình kinh doanh chăn ga gối đệm gần đó.
Sau chừng 5 phút tung hoành trong cửa hàng, con trâu quay ra chỗ người đàn ông vẫn nằm dưới đất và tiếp tục hất nạn nhân 3 lần rồi chạy lên đê Ngọc Thụy. Người bị trâu húc là ông Lê Hà Nội (64 tuổi, ở phường Ngọc Thụy) được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đức Giang.
Cơ quan chức năng đã mang cả súng để truy tìm con trâu. 4 tiếng sau, con vật xuất hiện trên cầu Chương Dương và làm náo loạn.
Hiện phía chủ nhà hàng đã đến thăm hỏi nạn nhân.
Phương Việt