|
Quan khách và binh lính giật mình bỏ chạy sau khi có tiếng nổ. |
Trong sự kiện kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Lực lượng Phòng vệ quốc gia Venezuela ở thủ đô Caracas hôm 4/8, Tổng thống nước này, ông Nicolas Maduro, bị ám sát hụt khi đang phát biểu trong chương trình truyền hình trực tiếp.
Giữa bài phát biểu, ông Maduro và phu nhân, Cilia Flores, bị giật mình bởi một tiếng nổ lớn do một chiếc máy bay không người lái chứa chất nổ gây ra. Hàng trăm binh sĩ xếp hàng trong lễ diễu binh bỏ chạy tán loạn khi nghe tiếng nổ.
Tuy nhiên, đội bảo vệ tổng thống gồm hàng chục sĩ quan tinh nhuệ mặc vest đen ngay lập tức đứng chắn trước mặt ông Maduro. Họ giơ cao những tấm lá chắn màu đen để che cho nhà lãnh đạo đất nước.
Sau vụ việc, 7 thành viên của Lực lượng Phòng vệ quốc gia bị thương, Tổng thống Maduro an toàn sống sót. "Tôi vẫn còn sống và chiến thắng", ông Maduro phát biểu trên đài truyền hình quốc gia một giờ sau khi bị ám sát hụt.
Bộ trưởng Giao thông Venezuela, Jorge Rodriguez, cho biết thông tin sơ bộ cho thấy một số thiết bị bay không người lái có chứa chất nổ đã phát nổ trong khu vực gần lễ đài và khu vực binh lính xếp hàng. Tổng thống Maduro cũng nói thêm rằng có hai vụ nổ, cách nhau vài giây, khiến ông ban đầu nghĩ là pháo hoa.
Ông Maduro đổ lỗi vụ ám sát cho Tổng thống Colombia, Juan Manuel Santos, và những người Venezuela sống ở Mỹ. Đại diện Tổng thống Colombia khẳng định với CNN rằng những cáo buộc này là "vô căn cứ".