'Tôi yêu cuộc sống, yêu những người phụ nữ', lần đầu tiên ông Berlusconi lên tiếng bảo vệ mình. Ảnh: Politicalsex. |
Người mẫu gốc Morroco Karima Keyek, nghệ danh Ruby, tiết lộ có "quen biết" với Thủ tướng Berlusconi khi cô bị cảnh sát bắt vì tội ăn cắp hồi tháng 5 vừa qua. Những chỉ trích hướng về ông Berlusconi nổi lên sau khi có thông tin cho rằng ông đã gây sức ép buộc cảnh sát ở Milan phải thả Keyek và nói rằng cô gái này là cháu gái Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak.
Dẫn lời người phát ngôn của nghị viện Italy Gianfranco Fini, người một thời là đồng minh của ông Berlusconi, tờ Independent cho biết, nếu lời buộc tội được xác thực, Thủ tướng sẽ phải từ chức. Nếu có sự can thiệp từ chính trị gia ấy và văn phòng của ông và Keyek có mối quan hệ với người đứng đầu chính phủ thì chuyện đó cho thấy một sự bất cẩn, dấu hiệu của việc lợi dụng chức vụ để xử lý việc riêng. Sau nhiều ngày bê bối được đăng tải trên các mặt báo ở Italy, lần đầu tiên tỷ phú truyền thông lên tiếng bảo vệ bản thân mình: "Tôi yêu cuộc sống và yêu những người phụ nữ. Sẽ tốt hơn nếu biết đam mê phái đẹp, còn hơn là gay".
Theo Guardian, người mẫu tuổi teen có nghệ danh Ruby nói rằng mình từng được mời tham dự những bữa tiệc "bunga-bunga" tại biệt thự của ông Berlusconi và phủ nhận việc có quan hệ tình dục với tỷ phú 74 tuổi.
Trước bê bối với Keyek, Thủ tướng Berlusconi từng dính líu tới nhiều vụ tương tự, điển hình là vụ việc với "con gái nuôi 18 tuổi" Noemi Letizia năm ngoái. Lần đó, người mẫu trẻ đã công khai món quà đắt tiền ông Berlusconi tặng trong lần sinh nhật thứ 18 của mình. Tuy nhiên, chính trị gia tai tiếng trên đã phủ nhận có mối quan hệ thân thiết với Letizia. Thời gian gần đây, ông trùm truyền thông Berlusconi phải chịu nhiều sức ép yêu cầu rời khỏi vị trí đương nhiệm sau những sự vụ liên quan tới chân dài.
Bình Minh