Khoảng 8h ngày 3/10, một người dân ở xã Ngọc Khê (huyện Ngọc Lặc) bất ngờ trông thấy một thi thể trong lúc đi phát dọn đồi keo (một loại cây trồng lấy gỗ) của gia đình.
"Nạn nhân có thể chết trước đó nhiều ngày vì đang phân huỷ rất mạnh, tóc rụng, mùi hôi nồng nặc...", một nhân chứng cho hay.
Hiện trường là khu vườn keo nằm sát đường mòn Hồ Chí Minh, bên cạnh một nhà hàng lớn. Nạn nhân (chưa rõ danh tính) được xác định là nam giới, ngoài 40 tuổi. Lúc được phát hiện, ông này mặc áo và quần đùi, cạnh thi thể có thêm ba lô đựng quần áo cá nhân.
Công an tỉnh Thanh Hoá đang khám nghiệm tử thi và ghi nhận dấu vết hiện trường. Vụ việc thu hút hàng trăm người hiếu kỳ kéo đến xem, bàn tán xôn xao.