China Daily đưa tin, He Chunyu, 44 tuổi, giáo viên tại trường trung học Lingshan ở huyện Vọng Khuê, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc đã quyên góp được hơn 20.000 tệ (khoảng 63 triệu đồng) trong suốt 10 năm qua để giúp đỡ hơn 300 học sinh nghèo của trường.
Từng sinh ra trong gia cảnh nghèo khó và lớn lên nhờ sự giúp đỡ của người dân quanh vùng nên sau khi tốt nghiệp vào năm 1998, thầy Chunyu quyết định trở về quê hương. "Khi tôi biết một số học sinh của tôi phải bỏ học vì sự nghèo đói tôi thấy day dứt lắm nhưng với khả năng tài chính eo hẹp của mình lúc bấy giờ tôi cũng không còn cách nào tốt hơn để giúp chúng".
Để kiếm tiền giúp đỡ học trò, thầy Chunyu bắt đầu thu gom chai nhựa, giấy báo, các đồ phế liệu vào thời gian rảnh.
"Thời gian hợp lý nhất để tôi thu thập các loại phế liệu là sau khi bọn trẻ vứt chúng vào thùng rác mỗi sáng, giữa bữa trưa, giờ ra chơi và sau khi tan học. Đồng nghiệp thường trêu chọc, gọi tôi là 'vua rác', còn vợ tôi thì thường xuyên cằn nhằn vì những bộ đồ bẩn thỉu. Tuy nhiên họ cũng hỗ trợ tôi hết sức".
Năm 2009, việc làm của thầy Chunyu thu hút sự quan tâm của nhiều người khi câu chuyện được phát sóng trên chương trình truyền hình địa phương.
Bộ giáo dục địa phương sau đó đã gây quỹ để giúp đỡ các em học sinh nghèo trong trường. "Thực sự việc làm của tôi chẳng có gì to tát nhưng tôi hy vọng nó có thể thể hiện phần nào sự quan tâm của tôi đến bọn trẻ, khích lệ chúng không đầu hàng trước số phận", thầy Chunyu chia sẻ.
Thảo Nhi