Trong giải trình, ông Mộng cho rằng, khoảng 9h30 ngày 7/10, sau khi làm việc xong với kế toán, ông nhận được điện thoại của chị Thoa (24 tuổi) với nội dung vợ chồng có mâu thuẫn với gia đình nên dọn ra ở riêng. Ông Mộng hỏi ở đâu thì chị này nói ở phòng số 3 nhà nghỉ Tân Hải, nhờ ông qua tư vấn một số việc.
Cũng theo ông Mộng, đến khoảng 10h15, ông đi đổ xăng gần nhà nghỉ này nên tiện đường vào gặp xem Thoa nhờ tư vấn việc gì nhưng bị 4-5 người khống chế đưa về nhà mẹ chồng Thoa. Thấy hàng xóm la lối, đòi hành hung nên ông Mộng bỏ về cơ quan trình báo với tổ chức.
Chị Thoa dắt xe rời phòng số 3 nhà nghỉ Tân Hải để về nhà, ông Mộng đi theo sau bị người dân ghi lại hình ảnh. |
Mặc dù ông Mộng giải trình rằng vào nhà nghỉ là để tư vấn cho chị Thoa nhưng ông Trương Văn Bình, Chánh án TAND tỉnh Cà Mau nói rằng thẩm phán Mộng là đảng viên lại vào phòng với một phụ nữ có gia đình nên “dù gì thì dù cũng vi phạm một trong những điều Đảng viên không được làm”.
Chánh án Bình cũng chia sẻ, ông rất buồn vì từ Vĩnh Long xuống Cà Mau nhận nhiệm vụ không bao lâu mà cơ quan đã xảy ra chuyện tai tiếng của thuộc cấp. Ông Mộng được bổ nhiệm chức danh tư pháp vào năm 2009 nên trong lúc cơ quan đang thiếu thẩm phán thì vị cán bộ này là một trong những người được cơ quan quan tâm, lãnh đạo đặt nhiều niềm tin. Việc kỷ luật ông Mộng chắc chắn sẽ được tính đến trong nay mai nhưng hậu quả để lại là sự mất niềm tin đối với người từng ngồi vào ghế hội đồng xét xử và tan nát một gia đình.
Nhà nghỉ Tân Hải nơi ông Mộng bị bắt quả tang vào phòng số 3 với vợ anh xe ôm. Ảnh: N.D |
Sau sự việc trên, cả tuần nay bà Nguyễn khóc vì thương cháu nội, buồn tủi cho con trai. Bà nói rằng chỉ có một con dâu nên rất cưng chiều, vừa sắm vải may cho 5 bộ quần áo mới. Vải chưa kịp may thì xảy ra chuyện chuyện con dâu vào nhà nghỉ với thẩm phán Mộng.
Theo bà Nguyễn con dâu bà vốn giỏi giang, bán tạp hóa với nước uống cho các cơ quan gần nhà. Bà thường cho số điện thoại để khách gọi nước uống, khi tô mì hay gói thuốc lá. Thường ngày, ông Mộng lui tới mua gói thuốc, chai nước nên quen biết nhau như người trong nhà.
“Chú Mộng hơn 45 tuổi rồi, con dâu tôi mới 24 tuổi. Thường ngày chú ấy gọi tôi bằng chị Bảy, xưng với con dâu tôi là chú. Nhưng dạo này chú Mộng mua một ly nước hay gói thuốc cũng kêu con dâu tôi mang tới phòng nên mọi người thấy lạ”, bà Nguyễn nói.
N. Duy
* Tên các nhân vật nữ đã thay đổi.