Melissa Smith, người phát hiện ra sự gian dối của mẹ con thai phụ, nói với ABC 15 rằng đã hai tháng nay, cô nhìn thấy mẹ con họ ăn xin bên ngoài một trung tâm mua sắm ở Chula Vista, bang California (Mỹ), vào cuối tuần. Người phụ nữ cầm trên tay tấm biển có ghi dòng chữ "cần giúp đỡ" và thường có một người đàn ông, có thể là chồng hoặc bạn trai cô ta, cùng cô xin tiền.
Melissa cho biết cô không chú ý nhiều tới "nhóm ăn mày" trên cho đến gần đây, khi cô nhìn thấy người phụ nữ cùng bé trai rời khỏi trung tâm mua sắm để bước lên một chiếc Mercedes Benz do người đàn ông cầm lái.
"Họ cùng nhau đếm tiền và cười lớn. Cậu bé thậm chí còn không thắt dây an toàn", New York Daily News dẫn lời Melissa kể lại. Chiếc xe chạy tới một khu mua sắm khác gần đó và hai mẹ con lại bước ra ăn xin.
"Sau đó họ đi tới một nhà hàng McDonald's. Cô ta ngồi đó với tấm biển, còn người đàn ông đi gửi xe. Chỉ trong chưa tới 5 phút đã có khá nhiều người cho cô ta tiền", cô nói tiếp.
Từ biển số xe, Melissa lần tìm được người đăng ký xe là một người đang sống tại khu chung cư Escondidio với giá thuê 2.500 USD một tháng.
Hướng Dương