Anh Trần Nhật Minh (41 tuổi) và vợ Nguyễn Thị Thu Ngân (37 tuổi) được đưa ra ngoài trong tình trạng bỏng nặng ở mặt và tay chân. Riêng hai con là Trần Thị Ngọc Tâm (14 tuổi) và Trần Duy Anh (7 tuổi) bị kẹt dưới bức tường và tầng tum của ngôi nhà nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.
Lực lượng cứu hộ đang giải cứu các nạn nhân. Ảnh: Hoàng Hà. |
Đến 10h40, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy bé trai Trần Duy Anh, 7 tuổi. Bé được đưa ra ngoài, khuôn mặt xám đen. Ngay sau đó lực lượng cứu hộ đã trùm chiếc khăn màu hồng lên toàn bộ người cháu và đưa lên xe cấp cứu.
11h30, lực lượng tìm kiếm đã nhìn thấy bé gái ở ngôi nhà đổ ở Hà Nội, nhưng chưa thể đưa được ra ngoài do bé nằm sâu trong cùng chiếc nệm, lại bị kẹt dưới đống gạch vữa và trần mái tum.
Lực lượng cứu hộ cố gắng giải phóng đống gạch vữa để đưa bé ra ngoài. Nhiều người chứng kiến cho rằng, giống như với em trai, khả năng sống sót của cô chị là không cao. Bé được quấn tấm vải trắng và chuyển ngay lên xe tới Bệnh viện Việt Đức.
Bé trai được đưa ra ngoài. Ảnh: Hoàng Hà. |
Đứng theo dõi việc tìm kiếm, Hiệu trưởng trường tiểu học Tô Hoàng, nơi Ngọc Tâm đang theo học đã bật khóc nức nở khi thấy xác học trò.
Trên nóc một ngôi nhà cao tầng, 4 phật tử mặc áo dài màu lam đứng thành tâm làm lễ cầu nguyện.
Tại Bệnh viện Xanh Pôn, nơi vợ chồng anh chị Minh - Ngân đang điều trị, chị Ngân liên tục kêu khóc trong đau đớn “tôi giết con tôi rồi”, sau đó ngất lịm.
Các bác sĩ cho biết, hai vợ chồng bị bỏng nặng ở vùng mặt, ngực và tay. Chị Ngân bị bỏng 40%, còn anh Minh bỏng 20% diện tích cơ thể. Hiện tại cả hai đã được tiêm thuốc chống sốc, được theo dõi nghiêm ngặt.
Đến chiều nay, tại Bệnh viện Xanh Pôn, anh Minh đã tỉnh và liên tục hỏi tin hai con. Chị Ngân hoảng loạn, sang chấn tinh thần nặng. Cả hai chưa biết các con đã qua đời.
Chị gái của anh Minh tên Thủy cho biết: “Ngân kể với tôi, gần 6h sáng, hai vợ chồng cô ấy từ trên tầng 2 xuống để chuẩn bị đi tập thể dục. Vừa bước đến cầu thang, Ngân đã ngửi thấy mùi lạ và nói với chồng hình như mùi gas. Khi chồng Ngân vừa mở được một cánh cửa thì cũng là lúc cô ấy bước tới bếp gas, thử bật để kiểm tra xem có rò khí. Gas phát nổ ngay”.
Hoàng Hà - Lê Hiếu