Vào dịp nghỉ lễ 2/9, chị Yến (Đê La Thành, Hà Nội) cùng ông xã tranh thủ đưa các con đi mua quà Trung thu. Với suy nghĩ để con tự do chọn quà theo sở thích, vợ chồng chị đã kiên nhẫn đi theo cô con gái 6 tuổi và cậu con trai 10 tuổi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác suốt cả tối để tìm cho được món đồ chơi ưng ý.
Đèn ông sao luôn là món đồ chơi Trung thu yêu thích của các tween, cả thời xưa lẫn thời nay. Ảnh: Hoàng Phương. |
Không dễ bằng lòng với cặp kính hóa trang gắn đá óng ánh như cô em gái 6 tuổi, Đăng (10 tuổi) phải đắn đo hồi lâu khi quyết định chọn bộ xếp hình Lego tại một cửa hàng đồ chơi phát triển trí tuệ trên phố Lương Văn Can thay vì mô hình ô tô màu đỏ dựa trên hình mẫu trong bộ phim 3D Cars. Đối với Đăng, Tết Trung thu là dịp hiếm hoi trong năm bố mẹ cho thỏa thích chọn đồ chơi nên cậu phải cân nhắc thật kỹ. Nét mặt tập trung, Đăng chăm chú xem xét và chỉ cho em gái những hình minh họa ngộ nghĩnh trên vỏ bìa bộ xếp hình Lego vừa chọn được.
Chị Yến, mẹ Đăng chia sẻ: "Mình không muốn mua đồ chơi có xuất xứ không rõ ràng vì sợ các chất độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe của con. Nhưng đồ chơi lego đắt quá, không phải lúc nào cũng dư dả tiền mua nên đành chờ những dịp đặc biệt như mùng 1/6 hay Tết Trung thu". Chị kể năm nào hai vợ chồng cũng lên khu Hàng Mã - Hàng Lược - Lương Văn Can để tìm đồ chơi Trung thu cho hai con trai. Dù chủng loại hàng ở đây rất đa dạng nhưng việc chọn được một món quà phù hợp, không mang tính chất bạo lực, không chứa chất độc là điều không dễ, đặc biệt đối với cậu con trai lớn 10 tuổi. "Ở tuổi này, cháu đã có chính kiến, muốn được chọn những gì mình thích. Ngày trước, đồ chơi chỉ cần trông lạ mắt, có màu sắc sặc sỡ là nó thích nhưng bây giờ thì cu cậu khó tính hơn nhiều" - chị vừa nhìn con trai lớn vừa cười "kể tội".
Theo chị Hoa, chủ một cửa hàng đồ chơi thông minh trên phố Lương Văn Can, các sản phẩm phát triển trí tuệ, các kiểu đồ chơi gỗ, đồ chơi Lego... được nhiều bậc phụ huynh lựa chọn làm quà Trung thu cho con. Mặt hàng này ngày càng được các ông bố bà mẹ hiện đại ưa chuộng vì có tác dụng kích thích phát triển trí tuệ. Thêm vào đó, kiểu "đồ chơi thông minh" này thường gắn tem kiểm định nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng nên các phụ huynh càng yên tâm.
Tàu thủy sắt, đồ chơi truyền thống được tái chế từ những vật dụng bằng sắt nhôm đã qua sử dụng. Ảnh: Hoàng Phương. |
Cũng với mong muốn dành tặng cậu em trai 11 tuổi một món quà bất ngờ dịp Trung thu, Dung (Đại học Ngoại Thương, Hà Nội) lặn lội từ Mỹ Đình lên Hàng Thiếc để đặt mua một chiếc tàu thủy sắt. Dung chỉ biết đến loại thuyền này như một đồ chơi áp dụng những bài học Vật lý như nhiệt, chuyển động và là thí dụ hay về việc tái sử dụng vật liệu cũ qua bài viết trên một tờ báo mạng. Vì vậy, cô sinh viên ngành Kinh tế đối ngoại rất ngạc nhiên khi lần đầu được một chiếc tàu thủy chỉ dài bằng một gang tay mà có thể chạy và phát ra tiếng kêu "pạch pạch" trong chậu nước mà không cần một động cơ điện tử nào. Ngắm nghía chiếc thuyền mẫu trong quầy hàng, Dung nói: "Đồ chơi bình thường thì thằng em mình có đầy nhà nên chắc nó sẽ thích thú với chiếc thuyền chạy 'pạch pạch' này".
Anh Thưởng, chủ cửa hàng giải thích cho cô khách trẻ tuổi của mình rằng những chiếc thuyền được bày bán đều do các thành viên trong gia đình anh tự làm. Toàn bộ công đoạn tạo ra chiếc tàu có động cơ chạy bằng dầu này đều được làm thủ công. Mỗi ngày, mỗi người chỉ làm được một cái nên giá mặt hàng này không hề rẻ.
Theo anh Thưởng, loại bé nhất, không chạy được, chỉ để trưng bày giá là 150.000 đồng, to hơn một chút thì khoảng 300.000 đồng, nhưng vẫn khá nhiều người mua. Thậm chí có người còn đặt riêng những chiếc thuyền to giá cả triệu đồng để làm quà Trung thu cho con cháu. "Năm nay bán chạy hơn mọi khi, mỗi ngày ở đây cũng bán được hơn chục cái, còn không làm kịp mà bán nữa", anh Thưởng vừa tìm chỗ bày một chiếc tàu chưa khô sơn vừa nói.
Đại gia đình chị Quỳnh Anh cùng dạo phố Hàng Mã để mua quà Trung thu. Ảnh: Phạm Yến. |
Quan niệm rằng "đồ chơi hiện đại thì mua lúc nào cũng được nên dịp Trung thu, gia đình thường mua đồ chơi dân gian để hướng các con tới giá trị truyền thống", đại gia đình chị Quỳnh Anh (ở Yên Phụ, Hà Nội) cùng dắt nhau đi mua đèn ông sao, đầu sư tử, trống cơm... để chuẩn bị cho đêm rước đèn, trông trăng. Bé Linh (9 tuổi), con gái chị Quỳnh Anh thích thú với chiếc đèn kéo quân vừa được mẹ mua cho. Bé cùng chị họ 11 tuổi chơi đùa với chiếc đèn ngay trên phố Hàng Mã trong khi đợi bố mẹ cùng người bán hàng đóng gói hơn hai mươi chiếc đèn ông sao dành cho đêm Trung thu sẽ tổ chức tại cơ quan bố.
Chị Quỳnh Anh kể, vào mỗi dịp Tết trông trăng, tất cả thành viên trong gia đình ba thế hệ nhà chị đều quây quần phá cỗ và tổ chức cho con cháu rước đèn gần hồ Tây. Mua hầu hết mặt hàng truyền thống tại phố Hàng Mã nhưng chị Quỳnh Anh và hai người em chồng vẫn đồng ý cho các con mua thêm nơ cài tóc óng ánh, mặt nạ thiên thần, mũ hề nhiều màu sắc... để "hóa trang" cho đêm rước đèn sắp tới.
"Mình khuyến khích chứ không ép buộc các con chơi đồ chơi truyền thống. Ngoài những đồ chơi như mọi năm vẫn mua, mình để các cháu được tự do chọn những thứ chúng thích", chị Quỳnh Anh chia sẻ.
Phạm Yến