Nữ cảnh sát Ri Kyong-sim, 22 tuổi, khóc òa khi nhận danh hiệu anh hùng. Ảnh chụp màn hình: KCTV |
Theo AFP, truyền thông Hàn Quốc hôm qua phỏng đoán nữ cảnh sát Ri Kyong-sim có thể đã cứu sống lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khỏi một tai nạn giao thông, trong khi một số khác nghi ngờ về một vụ ám sát.
Trong một đoạn tin ngắn, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA tuần trước tuyên bố cô Ri đã "thể hiện tinh thần anh hùng xả thân bảo vệ an ninh của chỉ huy cách mạng trong một hoàn cảnh bất ngờ". Cụm từ "chỉ huy cách mạng" thường được dùng để đề cập đến lãnh đạo tối cao của Triều Tiên.
Một chuyên gia về Triều Tiên hiện sống tại Hàn Quốc cho rằng danh hiệu này hiếm khi được trao cho những nhân vật có nhiệm vụ và quyền hạn khiêm tốn, từ đó làm dấy lên lời đồn đoán rằng sự việc trên có liên quan đến ông Kim Jong-un. "Đó có thể là một vụ tai nạn giao thông hoặc thậm chí liên quan tới một vụ ám sát", chuyên gia cho biết.
Danh hiệu Anh hùng Triều Tiên thường chỉ dành cho những người có hành động anh hùng trong thời chiến, nhưng nó cũng được trao cho các cá nhân đóng góp lớn vào sự tiến bộ của nước này.
86390 |
Ri Kyong-sim khóc nức khi nhận danh hiệu Anh hùng. |
Trọng Giáp
Video: KCTV