Các nhà chức trách ở Frankfurt, Đức, cho hay họ tìm thấy chiếc Volkswagen Passat cũ trong garage một tòa nhà sắp bị phá bỏ, Metro đưa tin. Một người dân địa phương đã gọi điện thoại cho cơ quan chức năng để thông báo rằng có một chiếc xe hư hỏng bên trong garage này và dường như không thể lái được nữa.
Cảnh sát sau đó tìm ra chủ nhân chiếc xe cũ nát và chở người đàn ông, hiện 76 tuổi, này tới "đoàn tụ". Ông này kể rằng năm xưa ông không tìm thấy xe và nghĩ có kẻ nào đã lấy trộm, nhưng trên thực tế, chiếc xe chỉ bị che khuất và vẫn nằm nguyên tại vị trí cũ.
Chiếc xe được trình báo mất trộm từ năm 1997. Giới chức Frankfurt cho hay: "Xe không còn chạy được nữa và sẽ được chở tới bãi phế liệu".
Vụ việc này tương tự với một trường hợp ở Đức, trong đó một người đàn ông được đoàn tụ với chiếc xe của mình sau hai năm đỗ xe để đi uống rượu nhưng không nhớ rõ vị trí. Anh ta thông báo với nhà chức trách và cuối cùng cảnh sát tìm thấy chiếc xe nằm cách chỗ mà anh ta nhớ 4 km. Bên trong xe khi đó có 40.000 euro tiền mặt cùng nhiều đồ vật khác có tổng giá trị 50.000 euro.
Đầu năm nay, một người đàn ông ở Scotland báo mất xe sau khi đi xem nhạc ở Manchester. Anh ta nỗ lực tìm nó trong vòng 5 ngày nhưng do không nhớ rõ vị trí nên cuối cùng phải bỏ cuộc. Tuy nhiên, 6 tháng sau, cảnh sát tìm thấy chiếc xe ở ngay chỗ cũ và bắt anh ta nộp phạt 5.000 bảng.