Han được dẫn giải tới phiên tòa xét xử hôm 2/9. Ảnh: China Daily. |
Trong phiên sơ thẩm ở tòa án Nam Kinh, Han Feng, 53 tuổi, cựu giám đốc chi nhánh bán hàng của Cục quản lý thuốc lá Quảng Tây đã thừa nhận nhận hơn 104.000 USD và một căn hộ trị giá hơn 47.000 USD từ nhiều công ty ký hợp đồng xây dựng lại các tòa nhà văn phòng. Tòa án đã đề nghị thu hồi khoản tiền Han đã nhận còn căn hộ sẽ được mang ra đấu giá. Tiền bán căn nhà ấy sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước.
Cuốn nhật ký chứa toàn bộ chi tiết các mối quan hệ của Han với năm phụ nữ và những khoản tiền được biếu trong khoảng thời gian từ tháng 9/2007 tới tháng 1/2008 khi ông ta còn là giám đốc Cục quản lý thuốc lá Lai Tân. Dòng nhật ký đề ngày 16/9/2007 ghi: "Wang mời tôi bữa trưa tại khách sạn Guijing. Chỉ có hai chúng tôi mà thôi. Anh ta đưa cho tôi hai chai rượu và hơn 7.000 USD tiền mặt. Tôi mang 3.000 USD về nhà". Ngoài những dòng kể chi tiết các sự kiện trong ngày, thỉnh thoảng Han cũng trải lòng: "2007 là một năm thật tốt. Công việc thuận lợi. Thu nhập được 30.000 USD. Quả là một năm may mắn với đàn bà. Mình cần phải chú ý tới sức khỏe để gần gũi được nhiều em hơn".
Cuốn nhật ký cũng tiết lộ lối sống buông thả, trụy lạc của nhiều quan chức địa phương, cảnh sát và các vị giám đốc khác. Theo China Daily, tài liệu bí mật trên bất ngờ được một người đàn ông xưng là Hanxianzi phát tán lên mạng hôm 27/2. Người này sau đó được xác định là chồng của một trong số năm phụ nữ ăn nằm với Han.
Hanxianzi giải thích động cơ của việc làm ấy nhằm trả thù Han đã quan hệ tình dục với vợ anh ta. Ngay sau khi xuất hiện trên internet, cuốn nhật ký trở thành "cơn sốt" trên mạng và được nhiều người tìm đọc. Sự phẫn nộ của dư luận đã khiến cơ quan chức năng sau đó phải vào cuộc.
Bình Minh