Đoạn phim, được quay tại hồ Lagarfljót ở phía tây Iceland vào một ngày lạnh giá, cho thấy một con vật bơi trong nước hồ. Sau khi đoạn phim được đưa lên mạng, hàng loạt giả thuyết về nguồn gốc của con vật được đưa ra. Nhiều người khẳng định đó chính là một quái thú khổng lồ hình rắn mà người dân trong các làng gần hồ Lagarfljót đồn đại, News cho biết.
Theo một số câu chuyện của người dân địa phương, quái thú chỉ nhỏ như con sâu khi nó mới chào đời. Sau đó kích thước của nó tăng không ngừng. Khi trở thành con vật khổng lồ, nó lang thang khắp nơi, phun nọc độc khiến người dân trong các làng lo sợ. Họ tìm cách lừa nó xuống hồ với hy vọng nó sẽ chết. Kế hoạch của họ thành công, song con vật vẫn sống và một số người vẫn thấy nó bơi trong hồ.
Tuy nhiên, một số người lại cho rằng thứ xuất hiện trong đoạn phim không phải là động vật, mà chỉ là một lưới bắt cá cỡ lớn.
Linh Phong