Trưa 5/9, em Võ Nguyễn Hoàng Chi (15 tuổi, trú tổ 28 phường An Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) trở về nhà sau lễ khai giảng với mái tóc ngắn củn và bộ mặt buồn buồn. "Mấy đứa bạn con nhìn mái tóc cụt ngủn hỏi chuyện thì ít mà trách thì nhiều, nhiều đứa bảo tóc mày đẹp thế sao lại cắt", Chi kể với mẹ. Hai mẹ con nhìn nhau, mắt ngấn nước.
Hoàng Chi ngồi bần thần với mái tóc mới dài chấm gấu áo vừa bán đi để ấy tiền đọc học phí. |
Học hết THCS, Chi đăng ký thi vào trường PTTH Nguyễn Thượng Hiền nhưng chỉ đạt 22,5 điểm, thiếu 1,5 điểm nên xét tuyển vào Trung tâm Giáo dục Thường xuyên quận Thanh Khê. Ngày đến làm thủ tục nhập học, nhà trường thông báo học sinh phải nộp trước 4 tháng học phí.
Bà Nguyễn Thị Huệ (50 tuổi) nói như thanh minh giúp con gái: "Nhà cực quá, bé Chi thương tôi nên quyết định bán tóc mấy hôm trước để có tiền nhập học vào lớp 10. Hôm nó bán tóc về, bề ngoài thì tươi cười nhưng đêm đêm lại nằm khóc".
Chi về nhà hỏi ý kiến trước khi đi bán tóc. Dù đã kể hoàn cảnh nhưng chủ tiệm tóc chỉ trả mái tóc dài óng đúng 500.000 đồng. Nộp học phí hết 325.000 đồng, số dư Chi dành sắm sách vở cho mình và cậu em trai Võ Nguyễn Thành Tâm vừa lên lớp 5, trường tiểu học Bế Văn Đàn.
Hai tháng trước, bố Chi vì quá túng quẫn đã có hành vi chiếm đoạt tài sản và bị công an khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng. Ngày công an đến dẫn bố đi, ba mẹ con ôm nhau khóc, rồi lại quần quật mưu sinh.
Bà Trần Thị Nhị Trắc, Chi hội trưởng phụ nữ tổ 28 (phường An Khê) đã lên phường đề xuất xin giúp đỡ nhưng ngặt nỗi nhà bà Huệ mới chuyển hộ khẩu về, phường chưa bình xét hộ nghèo. Thương hoàn cảnh của Chi trước thềm năm học mới, phường gom góp giúp thêm cho em được 500.000 đồng và đang đề nghị nhà trường nơi hai chị em theo học có chính sách hỗ trợ thêm.
Hoàng Chi kèm em học bài với ước mơ con chữ sẽ giúp gia đình em thoát nghèo. |
Chi ngồi nghe chuyện, quay lưng giấu vội những giọt nước mắt. Em bảo mình không buồn vì tóc cắt đi rồi sẽ dài ra lại. Nhưng quãng đường đến trường của em trước mắt chắc sẽ gặp nhiều khó khăn khi gia đình vẫn phải chạy ăn từng bữa, bố mang tội rồi sẽ phải ngồi tù nhiều năm.
"Nhà nghèo nhưng cháu không bao giờ tự ái. Đi học rồi cháu sẽ kiếm việc làm thêm để phụ mẹ", nữ sinh lớp 10 khẳng khái. Được khách cho 200.000 đồng, Chi lễ phép cảm ơn rồi cầm tiền đưa cho mẹ. Số tiền không nhiều nhưng với mẹ con em lúc này có giá trị hơn bao giờ hết.
Tùng Dương