Khi ra khỏi sân vận động Pakansari ở Indonesia sau khi xem trận bán kết bóng đá nam Asiad 2018 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Hàn Quốc chiều tối 29/8, nữ cổ động viên người Việt Nam, Phan Thị Thủy Tiên, được phóng viên đài SBS phỏng vấn.
Tuy Việt Nam thua với tỷ số 1-3 trước đương kim vô địch Hàn Quốc nhưng nữ cổ động viên Việt vẫn không hề tỏ ra buồn tủi, thất vọng. Cô gái người Việt Nam này được đánh giá có gương mặt tươi sáng, thanh thoát và khả năng nói tiếng Anh chuẩn xác, lưu loát. Đồng thời, phần trả lời của Thủy Tiên cũng gây được nhiều cảm tình với khán giả xứ sở kim chi.
Mở đầu cuộc phỏng vấn, nam phóng viên của đài SBS nói: "Tôi xin lỗi, tôi rất tiếc về kết quả trận đấu".
Thủy Tiên trả lời: "Ồ không có gì, đội Hàn Quốc thực sự rất mạnh. Họ thi đấu rất tuyệt vời. Tôi dường như suýt khóc. Nhưng trong 10 phút cuối, đội Việt Nam đã thi đấu hết sức, vì thế tôi rất tự hào về họ. Dù kết quả có thế nào, tôi vẫn tự hào".
"Tôi là người Việt Nam. Tôi chân thành gửi lời cảm ơn ngài Park Hang-seo. Và hy vọng Việt Nam và Hàn Quốc luôn là bạn tốt của nhau", Thủy Tiên nhấn mạnh.
Bị ấn tượng với câu trả lời của cổ động viên Việt, phóng viên Hàn Quốc tiếp tục yêu cầu Thủy Tiên nói đôi lời với đội tuyển quốc gia Hàn Quốc.
"Được chứ, tại sao không? Ừm... oppa, fighting (các anh, cố lên)", Thủy Tiên vừa nói vừa nhìn thẳng vào ống kính và giơ tay thể hiện sự quyết tâm.