Đường 32, là công trình trọng điểm chào đón đại lễ 1.000 năm Thăng Long, Hà Nội. Tuy nhiên do thi công chậm chạp, nên gây khó khăn đến việc đi lại, trời nắng cả tuyến đường bụi mù mịt, còn trời mưa thì trời sình lầy. |
Mỗi khi tàu đi qua cả khu vực bụi tung mù mịt. |
Người đi đường chỉ còn biết tự trang bị cho mình để vượt qua những lốc bụi. |
Những ai không đeo khẩu trang và kính cảm nhận rõ nhất cái khổ khi đi qua đây. |
Trang bị quần áo, kính mũ chống bụi, thậm chí là cả... áo mưa. |
Một "Ninja" giữa đời thường. |
Đối với không ít người, khi đi qua con đường này là cả một thách thức và đòi hỏi sự nhẫn nại. |
Đường 32 là công trình trọng điểm chào đón Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, nhưng sau đó nó đã lỡ hẹn với đại lễ. Đến tháng 9/2010, chủ tịch UBND TP Hà Nội, Nguyễn Thế Thảo thị sát tuyến đường và chỉ đạo phải thông xe trước tháng 2/2011. Nhưng nhiều tháng sau nó vẫn dở dang.
Ngày 15/4, UBND TP yêu cầu Sở Giao thông tập trung chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu để hoàn thành công việc vào ngày 30/6. Nhưng thời hạn thông xe lại tiếp tục bị trễ hẹn.
Mới đây, UBND TP đã chỉ đạo các bên phải thông xe trước ngày 30/7.
Lam Kinh