Tại Bệnh viện Hùng Vương, bé trai cân nặng 3,8 kg con của một sản phụ 42 tuổi ở quận 10 cất chào đời đúng 0h ngày mới. Không lâu sau đó, các bé khác cũng lần lượt chào đời trong sự hân hoan của cả gia đình và các bác sĩ trực đêm giao thừa.
"Dù không được ở cùng người thân nhưng chúng tôi lại có niềm vui và hạnh phúc khác là chào đón những công dân đầu tiên của thành phố ra đời trong thời khắc thiêng liêng", thạc sĩ - bác sĩ Phan Thị Hằng, phó giám đốc Bệnh viện Hùng Vương nói.
Tập trung các bệnh viện sản tuyến cuối, đêm giao thừa tại các Bệnh viện Từ Dũ, Hùng Vương, Bệnh viện ĐH Y dược vẫn tiếp nhận hàng trăm thai phụ đến chờ sinh. Ước tính chỉ riêng các bệnh viện chuyên khoa sản, trong đêm đầu năm Mậu Tuất có khoảng hơn 100 bé chào đời.