Anh Lalit, 23 tuổi, chàng trai có biệt danh "người voi" do phải sống với những khối u lớn trên mặt và cổ từ khi còn là một đứa trẻ, quyết định đánh đổi cả tính mạng khi trải qua ca phẫu thuật kéo dài 6 tiếng vào năm ngoái.
Bác sĩ Vivek Kumar thuộc bệnh viện Sir Ganga Ram ở Delhi phát biểu trước ca phẫu thuật: "Trong thời gian hành nghề, tôi chưa bao giờ gặp bệnh nhân nào có khối u lớn như thế. Trong trường hợp của Lalit, khối u lan từ trán, sang má, tai, xuống cằm, cổ và thậm chí là ngực. Vì thế ca mổ này rất phức tạp".
Ông Kumar cũng nói thêm ca mổ khá nguy hiểm do khối u trên mặt Lalit phát triển và dính với nhiều mạch máu. Nếu khối u bị cắt bỏ, máu sẽ chảy rất nhiều.
Sau khi ca mổ kết thúc thành công, Lalit vui mừng chia sẻ: "Tôi thấy rất vui bởi mọi thứ đã trở nên tốt đẹp hơn. Lúc quyết định phẫu thuật, tôi rất lo sợ, vì không biết liệu mình sẽ sống hay chết. Bây giờ thì tốt rồi. Tôi có thể đi làm và kiếm tiền, thậm chí tôi còn có thể tìm cho mình một cô vợ nữa".
Theo Telegraph, những người dân ở bang Bihar, nơi Lalit sinh sống, đang lên kế hoạch giúp đỡ anh bằng cách xây cho anh một ngôi nhà của riêng mình.
Hướng Dương