Phiên xử hôm đó đã thu hút hành trăm người dân. Hết nhóm này đến nhóm khác kéo đến chật kín phòng xử của TAND tỉnh Long An. Nhiều người còn tỏ ra rất háo hức vì "chưa bao giờ ở đây có phiên toà to như thế". Họ đến đây ngoài việc xem ngày đền tội của bà Trần Thuý Liễu (41 tuổi), kẻ đã nhẫn tâm đổ xăng đốt chết chồng là cố nhà báo Hoàng Hùng, mà họ còn muốn: "Biết mặt ngang mũi dọc bà ta thế nào, ông Tâm thế nào mà ghê gớm thế", một người bày tỏ.
Clip: Ông Tâm giải thích về hàng chục cuộc gọi cho người tình. |
Khán phòng nhỏ chỉ chốc lát đã chật kín. Sự háo hức tò mò đã khiến nhiều người tràn vào ngồi bệt ngay cửa, trèo cả lên tường, hoặc leo lên cầu thang chui đầu qua ô thông gió cao tít. “Để nhìn cho rõ đôi nhân tình này gặp nhau tại toà thế nào đó mà”, người đàn ông còn đội nguyên chiếc mũ bảo hiểm trên đầu cho biết.
Hơn 8h, bà Liễu xuất hiện trong vòng vây cảnh sát và báo chí. Khoác trên mình chiếc áo bà ba tím, đôi dép kẹp thời trang, môi xăm đỏ chót cùng mái tóc buộc cao hở gáy trắng muốt, vợ ông Hùng trông mập hơn hồi bị bắt rất nhiều. Vừa mếu máo được một lúc, Liễu bỗng ngã vật, ngất xỉu khiến người nhà cũng quýnh quáng. Nhất là con gái bị cáo, cô bé khóc ngất, run rẩy. Chứng kiến cảnh này không ít người dự khán thở dài tỏ vẻ thương cảm. Vậy mà một thanh niên buột miệng "ở tù mà mập mạp, trắng trẻo, đẹp quá chừng” khiến nhiều người phải phì cười.
Bà Liễu ngất xỉu trong phiên xử. Ảnh: Kiến Tường. |
Gương mặt nhạt nhòa nước mắt, bà Liễu bước liêu xiêu rồi ngã khụy xuống chiếc ghế bị cáo trước vành móng ngựa. Từng cử chỉ của bà đều được những người dự khán rỉ tai nhau. Nghe vị kiểm sát viên công bố hành vi giết chống, bà Liễu giẫy giụa la hét khiến đám đông "khán giả" bên dưới cũng nháo nhào, chen chân theo dõi. “Nó giả vờ đấy, nó giết chồng dã man thế kia mà. Làm gì có chuyện dễ ngất xỉu thế”, người phụ nữ đứng ngoài hành lang toà nói oang oang.
Thế nhưng, ông Nguyễn Văn Tâm (nguyên đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 5 thuộc Chi cục Quản lý thị trường Long An, người tình cũ của bà Liễu) lại không hề tỏ vẻ thương cảm. Gương mặt lạnh lùng, ánh mắt chưa từng hướng về phía người đàn bà mà trong suốt thời gian dài làm ông "say như điếu đổ".
"Cho bà Liễu biết mặt. Ngày xưa mặn nồng là thế, suốt ngày vi vu ôm ấp, vì ổng mà đổ xăng giết chồng. Đến bây giờ ngồi tù mà còn bị ổng đâm đơn kiện đòi tiền. Mà ổng không dám ho he là phải, vợ ổng ngồi bên canh chừng kìa", hai người đàn bà chỉ chỏ rồi chụm đầu bàn tán.
Phía trên, do bà Liễu “đứng không nổi” nên chủ toạ cho phép bị cáo ngồi trả lời thẩm vấn. Được chủ tọa hỏi, bà này kể lại chi tiết quá trình đốt chết chồng mình và khẳng định đã một mình lập kế hoạch, không có đồng phạm. Dưới hàng ghế bị hại, người mẹ già của nhà báo Hoàng Hùng ngồi chết lặng, gương mặt rúm ró như đang kìm nén nỗi đau.
Trả lời phần thẩm vấn, bà Liễu một mực cho rằng mình không cố ý giết chồng mà chỉ muốn cảnh cáo ông ấy cho đỡ ghen tuông, đánh đập mình. Tuy nhiên, HĐXX đã không đồng ý với lý do này. “Theo suy nghĩ của bị cáo, đổ xăng vào người chồng rồi đốt có thể chết người không?”. Tránh ánh mắt vị quan tòa, bà Liễu cúi gằm mặt nức nở thừa nhận là có.
Luật sư phía bị hại bức xúc và đưa ra bằng chứng. Ảnh: Kiến Tường. |
HĐXX cũng làm rõ việc ông Hùng ghen tuông bà Liễu quan hệ bất chính với ông Tâm và sang Campuchia cờ bạc dẫn đến nợ nần, gia đình lục đục. “Điều chồng bị cáo nghi ngờ là đúng phải không? Bị cáo quan hệ tình cảm với ai?”, vị chủ tọa nghiêm giọng hỏi. “Dạ, với anh Tâm ạ”, bà Liễu lí nhí.
Khán phòng bỗng trở nên ồn ào bởi nhiều tiếng la ó, ông Tâm cúi mặt ngó lơ. Đúng lúc này, bà Liễu lại rên rỉ, co giật và... ngất xỉu. “Sao lúc nãy trả lời trôi chảy vậy mà giờ lại xỉu nữa rồi, đúng lúc nhỉ”, giọng một phụ nữ phát ra nơi đám đông dự khán.
Được gọi đến tên, ông Tâm bình thản bước lên và cũng thừa nhận việc “tòm tèm” với bà Liễu. Để chứng minh sự trong sạch của mình trước hành vi phóng hoả đốt nhà báo Hoàng Hùng, ông Tâm lý giải hàng chục cuộc gọi trước và sau ngày ông Hùng chết là để hỏi thăm và “an ủi” người tình. Ông này cho biết cũng không nghi ngờ ai và ngay sau khi bà Liễu đầu thú, ông cũng muốn gặp bà Liễu để đòi số tiền nợ. “Tuy nhiên công an bảo không nên gặp lúc này nên tôi không gặp nữa”, ông Tâm lạnh lùng nói.
Gương mặt không biểu lộ cảm xúc, vợ ông Tâm xác nhận biết chuyện "ăn chả" của chồng với Liễu. "Khi vụ án xảy ra tôi mới biết. Vì quá tức giận nên tôi đã đập nát điện thoại của chồng", bà này nói.
Mặc dù nỗi đau mất con đã gậm nhấm trái tim người mẹ hơn một năm trời, nhưng lúc này, nghe Liễu khai rành rọt việc ngoại tình và âm mưu lẫn hành vi giết chồng, mẹ nhà báo Hoàng Hùng thỉnh thoảng vẫn thở dốc. Bước loạng choạng lên phía trước, bà lão nói: "Không thể nào có mình Liễu thực hiện hành vi như vậy được. Chắc chắn sau lưng Liễu có người khác". Rồi quay sang phía con dâu, bà van vỉ: "Con ơi, có ai xúi biểu gì thì con khai ra đi. Có người chia sẻ hình phạt với con, con sẽ sớm trở về”. Tuy nhiên, Liễu chỉ biết khóc ngất rồi tiếp tục giẫy giụa khóc nấc khiến các cảnh sát phải giữ chặt để bị cáo khỏi ngã xuống ghế. "Con dâu tôi không thể một mình gây án, chắc chắn có người đứng sau nó”, bà lão nhắc đi nhắc lại.
Cùng quan điểm với bà, luật sư phía bị hại cũng đề nghị tòa trả hồ sơ để điều tra vì còn lọt người, lọt tội. Ông cũng đưa ra nhiều bằng chứng cho thấy những điều chưa được chú ý trong quá trình điều tra như số nút trên sợi dây, nội dung hàng trăm cuộc điện thoại, lời sinh cung của ông Hùng... Kết thúc đề nghị, cả hội trường vang lên những tiếng vỗ tay đồng thuận dù trái với quy định phiên toà.
Mẹ Hoàng Hùng đau khổ trong phiên xử con dâu. Ảnh: Kiến Tường. |
Ngồi cạnh bà nội, hai đứa con của bà Liễu nước mắt lưng tròng khi nghe bà nội nói mẹ mình có đồng phạm. Cả 2 đã tha thiết mong toà xử nhẹ cho mẹ mình sớm về đoàn tụ. Được hỏi đến, bé Hồng Châu (14 tuổi), con gái út của Liễu khóc thút thít “Mẹ ơi có đồng phạm thì khai ra để mau về với chúng con”. Ngồi phía dưới, cô chị Hồng Nhung (20 tuổi) khóc nức nở và liên tục trách em “mày nói thế mẹ sẽ bị án nặng hơn đó”. Cả khán phòng bỗng im phăng phắc trước những tiếng gọi mẹ ơi của hai cô bé. Bởi dù mẹ có giết cha nhưng đối với 2 đứa con, bà Liễu rất yêu thương chúng.
Được nói lời sau cùng, bà Liễu xin lỗi mẹ chồng và 2 con. "Hồng Nhung, Hồng Châu của mẹ. Mẹ mong 2 đứa hiểu cho nỗi khổ của mẹ và tha thứ cho mẹ" bà Liễu nói trong nước mắt. Ở phía dưới, hai cô con gái cũng gào khóc thảm thiết trước đề mức án chung thân mà mẹ chúng có thể phải chịu.
Giờ nghị án, trong khi người tình vật vã xỉu lên xỉu xuống trước vành móng ngựa thì ông Tâm lặng lẽ ra phía sau tòa rít từng hơi thuốc dài. Ông đứng núp vào một góc tránh những ống kính máy ảnh của các phóng viên. Chỉ đến khi HĐXX quay trở lại thì ông mới lê bước vào sau.
Nhận định hành vi giết người của bà Liễu là đê hèn, toà đã tuyên bà này mức án chung thân. Nghe đến đây, bà Liễu lại giãy giụa. Ngoài khoảng sân, hàng trăm người đến theo dõi qua màn hình lũ lượt kéo nhau về. Vừa đi họ vừa bàn tán về mức án của bà Liễu.
Kiến Tường