Chiều 13/10, người dân ở bến xe Giáp Bát, đường Giải Phóng, bệnh viện Bạch Mai, Đại Cồ Việt cho đến Triệu Việt Vương, ngõ Trung Yên, chợ Hàng Bè, Hàng Bạc... hầu hết đều hướng lên TV để theo dõi nghi thức an táng diễn ra tại Quảng Bình. Bà con trong chợ Ngọc Hà cùng nhau chia sẻ khoảnh khắc xúc động của dân tộc. Ngay cả những người xe ôm, bán hàng rong hay người mua hàng cũng cố đứng xem một hồi lâu rồi mới quay đi. Hoạt động buôn bán cũng không sầm uất như ngày thường. Khu vực Hồ Gươm, hầu hết người đi trên phố cũng chủ yếu là du khách nước ngoài. Người già tập trung ở một quán nước bên đường xem truyền hình. Ông Trần Văn Ngọ - 59 tuổi, ở Nam Định, khoa điều trị Nội trú tại Bệnh viện Bạch Mai, đã nằm viện nửa tháng. "Chúng tôi ở trong bệnh viện nên không có nhiều điều kiện để tiếp cận thông tin. Khi người nhà của các bệnh nhân ở đây chia sẻ, chúng tôi mới biết tin bác Giáp đã qua đời. Tôi cảm thấy rất buồn. Đại tướng Võ Nguyên Giáp là con người vĩ đại cuối cùng của thế hệ cũ. Sự mất mát này không chỉ khiến người dân Việt Nam đau buồn mà cả bạn bè thế giới cũng tiếc thương". Người nhà bệnh nhân tập trung "xem ké" TV ở phòng trực bác sĩ. Chị Huyền, 40 tuổi, ở Vũng Tàu, ra viện Bạch Mai để chăm mẹ ốm bị suy thận. "Qua tivi, tôi biết Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã qua đời. Tôi cảm thấy thật là buồn bởi Bác Hồ, bác Giáp là những vị lãnh tụ đáng kính nhất của dân tộc. Chúng tôi lớn lên khi chiến tranh đã qua rồi. Nhưng được nghe bố mẹ kể lại, bố tôi cũng là người lính của bác Giáp, đồng thời qua việc đọc sử sách, tôi cảm thấy vô cùng biết ơn vì mình được sống trong độc lập hòa bình nhờ những con người vĩ đại như vậy. Nghe tin bác Giáp qua đời, tôi rất buồn, cảm thấy như mình mất đi người thân vậy". Bệnh nhân ở Bệnh viện Bạch Mai. Gia đình Thượng tá Nguyễn Thế Hào và Trung tá Đặng Minh Út ở phố Trần Phú. Trung tá Đặng Minh Út là một trong những người ở đội phục vụ tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp sáng 13/10. Chị chia sẻ: “Tôi rất vinh dự khi được phân công trong hàng ngũ quân nhân phục vụ cho buổi tang lễ. Tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc khi linh cữu của Đại tướng rời Nhà tang lễ Quốc gia. Lúc ấy, tôi cũng như nhiều người khác có mặt đều thấy xúc động, nghẹn ngào và tiếc nuối sự ra đi của vị anh hùng dân tộc”. Nhóm phóng viên