Gia đình của Juan Ramon Alfonso Penayo, 20 tuổi, tưởng anh đã thiệt mạng sau khi bị nhóm tội phạm ở làng Santa Teresa, tỉnh Amambay, bắn chết. Lúc được gọi đến để nhận diện một thi thể cháy đen, người nhà tin đó là xác của Penayo nên quyết định mang về chôn cất, theo Perfil.com.
Thực tế, chàng trai trẻ vẫn còn sống. Candido Figueredo, chuyên gia tội phạm có tổ chức, nói với truyền thông địa phương rằng Penayo rời nhà đi từ thứ năm tuần trước (14/6) và không liên lạc với gia đình. Vì thế, khi nam thanh niên này bất ngờ bước vào nhà mình hôm 19/6 khi đám tang đang diễn ra, mọi người đều bị sốc.
Theo Metro, người thân, họ hàng của Penayo vừa vui vừa tức giận bởi sự trở về quá đường đột của anh.
Việc gia đình Penayo cho rằng anh đã chết không phải điều khó hiểu bởi Amambay có biên giới với bang Mato Grosso do Sul của Brazil, nơi thường xuyên xảy ra các xung đột gay gắt giữa các tổ chức buôn bán ma túy.
Những kẻ buôn lậu cũng thường xuyên hoạt động ở khu vực này, khiến mọi thứ có thể trở nên tồi tệ hơn. Hiện chưa rõ người được gia đình Penayo làm lễ tang là ai.